Bayern Munich bước vào vòng trận tứ kết Cúp quốc gia Đức 2025/26 gặp Leipzig với tư cách là ứng viên số một cho chức vô địch giải đấu này. Tuy nhiên, những dấu hiệu bất ổn nơi hàng thủ trong thời gian gần đây đang khiến HLV Vincent Kompany không thể yên tâm. Ở 4 vòng đấu tại Bundesliga gần nhất, Bayern để lọt lưới tới 6 bàn, đã hơn tổng bàn thua 6 trận trước đó cộng lại. Dẫu vậy, điểm tựa lớn nhất của Bayern vẫn nằm ở hàng công, khi “Hùm xám” xứ Bavaria luôn ghi ít nhất 2 bàn ở những trận đấu gần đây trên mọi đấu trường. Chân sút chủ lực Harry Kane duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 10 bàn trong 10 trận, trong khi Musiala và Olise mang lại sự đột biến cao ở tuyến trên. Đặc biệt sự tỏa sáng của tiền đạo người Colombia - Luis Diaz, khiến cho hàng thủ đối phương phải mệt mỏi trong phòng ngự. Ngoài ra, Bayern Munich có lợi thế sân nhà và có thành tích ấn tượng tại Allianz Arena khi thắng 8/10 trận đã qua. Chưa hết, lịch sử đối đầu, Bayern áp đảo đối thủ ở 5 trận so tài gần đây khi thắng 4, hòa 1. Do đó, việc Bayern giành chiến thắng ở trận này để có vé đi tiếp là chuyện nằm trong tầm tay của Vincent Kompany và các học trò.
Về phía đội khách Leipzig, họ hiện đang xếp thứ 4 trên BXH Bundesliga khi có 39 điểm. Dù vẫn duy trì được đẳng cấp của một trong những đội bóng ổn định nhất trong nhiều mùa giải gần đây, song có vẻ như Leipzig đang gặp nhiều áp lực vì khoảng cách với các đối thủ bán đuổi phía sau là không nhiều. Chiếc vé dự Champions League mùa giải năm sau có thể rơi khỏi tầm tay của thầy trò HLV Ole Werner bất cứ lúc nào, nếu Leipzig thi đấu không ổn định như thời gian gần đây. Giờ đây, Leipzig phải tạm gác lại Bundesliga để hướng tới vòng tứ kết Cúp quốc gia Đức 2025/26. Tuy nhiên lá thăm đưa đội bóng của HLV Ole Werner gặp Bayern tại tứ kết trong thời điểm này, là điều mà Leipzig không hề mong muốn. Bởi lẽ phong độ của 2 CLB đang rất chênh lệch. Trong khi Bayern thắng 8/10 trận gần nhất thì Leipzig chỉ thắng 5/10 trận gần đây. Ngoài ra, Leipzig đang có vấn đề mỗi khi xa nhà, đồng thời đối với Bayer thì họ chỉ là một chú “cừu non” trước “Hùm xám” xứ Bavaria.
Tuy là đội khách và dưới cơ đối thủ, song Leipzig bất ngờ chơi ngang ngửa với Bayer trong hiệp 1. Thậm chí họ đã làm tung tưới Bayer trong 5 phút đầu tiên, khi Diomande đi bóng từ cánh phải, vượt qua ba pha truy cản và chuyền bóng cho Baumgartner dứt điểm. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định Baumgartner đã rơi vào thế việt vị. Những phút sau đó, cả hai có những pha tấn công nguy hiểm, gây sóng gió cho khung thành của Neuer và Vandervoort. Tuy nhiên sự xuất sắc của cả 2 thủ môn, khiến cho hiệp 1 kết thúc không bàn thắng. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 64, khi thủ môn Vandervoort phạm lỗi với Stanisic trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Kane không mắc sai lầm nào, khai thông thế bế tắc cho Bayern Munich. Chỉ ba phút sau, từ đường chuyền đẳng cấp của Olise, Luis Diaz băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. 2-0 nghiêng về Bayer là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Như vậy HLV Vincent Kompany đã đưa “Hùm xám” vào bán kết Cúp Quốc gia sau 5 năm chờ đợi, kể từ mùa giải 2020/21.
Lê Ngọc