Cánh cung Ngân Sơn lúc hoàng hôn.
Hùng vĩ và tươi xanh
Cho xe chạy chầm chậm theo tuyến quốc lộ 1B, ngược lên Võ Nhai, chúng tôi không thể rời mắt khỏi dãy núi đá vôi hùng vĩ nằm dọc theo tuyến đường. Nổi bật với vẻ đẹp kỳ ảo, những khối đá vôi nguyên khối khổng lồ, vách đá dựng đứng nhưng vẫn là điểm tựa vững chãi cho những tán cây xanh trông thật bắt mắt.
Sừng sững giữa trời xanh, không chỉ riêng những dãy núi đá vôi nằm theo tuyến quốc lộ 1B thuộc địa phận Thái Nguyên, mà nhiều ngọn núi đá vôi khác nằm trong cánh cung Ngân Sơn huyền bí này cũng hấp dẫn du khách thập phương bởi rất nhiều hình thù độc đáo.
Hình thành qua hàng triệu năm, không ít ngọn núi đá vôi ở đây mang trong mình những câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn. Vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất của những dãy núi đá vôi là vào lúc bình minh với từng ngọn núi, rừng cây lung linh trong nắng mai và buổi hoàng hôn, mặt trời xuống núi đỏ rực như quả hồng chín tươi tô điểm cho các bản làng vùng cao nét đẹp riêng có.
Cánh cung Ngân Sơn không chỉ đi qua các xã La Hiên, Võ Nhai mà còn đi qua các xã: Ngân Sơn, Nà Phặc, Hiệp Lực, Bằng Vân… Đây là một cánh cung liên tục, điểm bắt đầu từ tỉnh Cao Bằng nhưng phần lớn lại đi qua các xã thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên và kết thúc ở xã La Hiên.
Là món quà thiên nhiên ban tặng Thái Nguyên, cánh cung Ngân Sơn, với những nhũ đá rêu phong chứa đựng bao nhiêu câu chuyện đẹp về tình đất và con người nơi đây. Đây chính là danh lam thắng cảnh, biểu tượng của vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ của vùng đất Thái Nguyên nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.
Cánh cung Ngân Sơn có nhiều đồi cỏ đẹp, tạo thành điểm nhấn đặc sắc thu hút khách du lịch.
Bà Nông Phương Thảo, xóm Mỏ Gà (xã Võ Nhai), chia sẻ: Tôi rất tự hào khi quê hương mình có dãy núi đá vôi hùng vĩ. Bên cạnh vẻ đẹp của núi, những tán cây vững chãi trên núi còn giữ đất, giữa nước quê hương; những vườn na trên núi mang lại cuộc sống sung túc hơn cho không ít hộ dân. Chúng tôi mong vẻ đẹp độc đáo của quê hương mình được khai thác và giúp ngành Du lịch của tỉnh phát triển.
Mở ra cơ hội phát triển du lịch xanh
Cánh cung Ngân Sơn - dãy núi uốn hình cung rõ rệt từ Bắc xuống Nam tạo thành địa hình đồi núi cao, hiểm trở nhưng vô cùng hấp dẫn du khách.
Chị Lê Thu Hà, một du khách đến từ Hà Nội nói: Tôi đã có dịp đi khám phá một số điểm đến hấp dẫn của cánh cung Ngân Sơn, trong đó có những đồi cỏ liên tiếp cao trên 1.000m, mượt như nhung, cây cối xanh tươi. Khuổi Luông, thuộc địa phận xã Hiệp Lực là một trong những đồi cỏ như thế. Điều chúng tôi thích nhất là cắm trại ở trên đồi cỏ này vừa có thể ngắm bình minh, vừa có thể ngắm hoàng hôn. Nhiệt độ ở đây rất mát trong tiết trời mùa hạ.
Những vườn na ở các xã La Hiên, Võ Nhai được trồng xen kẽ trên núi đá vôi thuộc cánh cung Ngân Sơn mang lại vẻ đẹp tươi xanh, đầy sức sống, thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: T.L
Không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp của những đồi cỏ mượt, cánh cung Ngân Sơn còn có hệ thống núi đá vôi, hang động phù hợp với những du khách yêu thích khám phá thiên nhiên. Theo đó, hệ thống hang động tại đây nổi bật với cấu trúc đá vôi trùng điệp, mang vẻ đẹp huyền bí, hoang sơ như động Nàng Tiên, Hua Mạ, Thẩm Phầy và quần thể hang động Núi Đầu Rồng. Hiện nay, các hang động này thường được kết hợp trong các tour du lịch sinh thái, khám phá văn hóa vùng cao phía Bắc, mang lại những trải nghiệm độc đáo về địa chất, cảnh quan cho du khách trong, ngoài nước.
Có thể thấy, cánh cung Ngân Sơn không chỉ là yếu tố quan trọng về địa lý mà còn là điểm đến hấp dẫn nhiều du khách. Dù vậy, tiềm năng và vẻ đẹp riêng có này vẫn chưa được khai thác hiệu quả để phát triển du lịch địa phương.
Hầu hết tại các đồi cỏ mượt như nhung nằm trên cánh cung Ngân Sơn chưa có những dịch vụ đi kèm, nhất là dịch vụ ăn uống; hệ thống giao thông đến các địa điểm đẹp ở dãy núi này vẫn chưa được đầu tư nên việc di chuyển của du khách gặp nhiều khó khăn… Ngoài thiếu các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ giải trí tiện nghi, tại các địa phương nằm dọc theo cánh cung Ngân Sơn vẫn chưa tạo được sản phẩm du lịch độc đáo. Một số hoạt động du lịch chủ yếu dừng lại ở ngắm cảnh, chụp ảnh, chưa có nhiều dịch vụ trải nghiệm sâu; nguồn nhân lực du lịch vừa thiếu, vừa chưa chuyên nghiệp.
Để khai thác tiềm năng từ cách cung Ngân Sơn vào phát triển du lịch, các cấp, ngành chức năng của Thái Nguyên nên tập trung cải thiện giao thông, thu hút đầu tư, quy hoạch bài bản và đào tạo nguồn nhân lực địa phương nhằm chuyển hóa những tiềm năng sẵn có thành lợi ích kinh tế…
Tùng Lâm