Hưng Yên có hai học sinh đoạt giải cao tại cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ'

Hưng Yên có hai học sinh đoạt giải cao tại cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ'
9 giờ trướcBài gốc
Mới đây, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng... tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” năm học 2024 - 2025. Đây là lần thứ 5 cuộc thi được tổ chức, thu hút 1.111 đơn vị trường học và nhà thiếu nhi của 61 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với gần 220.000 bài dự thi (gồm cả bài viết và tranh vẽ). Sau nhiều vòng sơ loại và chấm chọn kỹ lưỡng, Ban tổ chức đã trao 42 giải tập thể và 59 giải cá nhân.
Tỉnh Hưng Yên có 2 gương mặt tiêu biểu đoạt giải Ba, đó là em: Phạm Thị Minh Hải, học sinh lớp 7D, Trường THCS Lê Lợi và em Trần Hoàng Quân, học sinh lớp 6A, Trường THCS Nguyễn Tất Thành (thành phố Hưng Yên). Bài dự thi của 2 em chính là những bông hoa ngát hương thơm mà các em cùng thiếu nhi cả nước thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người.
Phạm Thị Minh Hải (bên trái) và Trần Hoàng Quân (bên phải) chụp ảnh lưu niệm tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” năm học 2024 - 2025
Cậu học trò yêu Lịch sử và lòng kính yêu Bác Hồ
Trong số các thí sinh đoạt giải toàn quốc tại cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ” năm học 2024 – 2025, em Trần Hoàng Quân, học sinh lớp 6A, Trường THCS Nguyễn Tất Thành là một gương mặt tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên khi xuất sắc giành Giải Ba phần thi viết cá nhân.
Ngay từ nhỏ, Hoàng Quân đã bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với môn Lịch sử. Em thường xuyên đọc sách, xem phim tài liệu, tìm hiểu về các sự kiện, nhân vật lịch sử nổi bật của dân tộc. Trong đó, hình ảnh và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất với em. “Mỗi lần đọc một câu chuyện về Bác, em lại cảm thấy rất gần gũi, xúc động và học được thêm một bài học quý giá. Có lúc là bài học về sự giản dị, khiêm tốn, có khi là tinh thần yêu nước, hay lòng yêu thương con trẻ...”, Quân chia sẻ.
Trần Hoàng Quân, học sinh lớp 6A, Trường THCS Nguyễn Tất Thành cùng cô giáo chủ nhiệm
Tác phẩm dự thi của em được viết bằng tất cả sự kính trọng và tình cảm chân thành. Trong bài viết, em đã bày tỏ tình cảm kính yêu với Chủ tịch Hồ Chí Minh qua trải nghiệm thăm Nhà lưu niệm Bác Hồ tại thành phố Hưng Yên. Em kể lại những câu chuyện xúc động về Bác, liên hệ với việc thực hiện lời dạy của Người bằng hành động cụ thể như tham gia bảo tồn di tích lịch sử quê hương. Qua đó, em thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện để trở thành người công dân có ích, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
Cô giáo Nguyễn Thị Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A cho biết: Hoàng Quân là một học sinh ngoan, lễ phép, học giỏi đều các môn, nhất là Lịch sử và Ngữ văn. Em rất nhanh nhẹn, hoạt bát, tự tin và luôn chủ động tham gia các cuộc thi của trường, của đội, đặc biệt là em thường xung phong kể những câu chuyện ý nghĩa về Bác Hồ trong giờ Chào cờ. Em là tấm gương sáng trong phong trào học tập và làm theo lời Bác của nhà trường.
Càng kính yêu Bác hơn qua mỗi câu chuyện kể
Đối với Phạm Thị Minh Hải, học sinh lớp 7D, Trường THCS Lê Lợi, sách là người bạn thân thiết của em. Bên cạnh những cuốn truyện cổ tích hấp hấp dẫn, tác phẩm văn học tiêu biểu… em dành niềm yêu thích đặc biệt với những cuốn sách viết về Bác Hồ. Để rồi tình yêu và sự biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đến với em như một lẽ tự nhiên và ngày càng được bồi đắp. Càng kính yêu Bác, em càng nỗ lực học tập và phấn đấu thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”
Em Phạm Thị Minh Hải, học sinh lớp 7D, Trường THCS Lê Lợi (thành phố Hưng Yên)
Minh Hải chia sẻ: Trong “5 điều Bác Hồ dạy”, em đặc biệt ấn tượng với câu: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”. Em nghĩ, yêu Tổ quốc phải thể hiện bằng hành động cụ thể và thường tự hỏi em có thể làm gì cho quê hương mình? Trước thực tế tỉnh Hưng Yên có rất nhiều di tích, cảnh đẹp, gắn với những anh hùng dân tộc nhưng không phải ai cũng hiểu hết về giá trị của những di tích này, nhất là các bạn học sinh. Vì vậy, em thường cùng các bạn trong lớp tích cực tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động giới thiệu, quảng bá, bảo tồn di tích lịch sử ở địa phương. Khi nhà trường tổ chức cuộc thi sáng tạo video với chủ đề “Hưng Yên dưới góc nhìn của người trẻ”, em và các bạn hăng hái tham gia và tạo nên được nhiều sản phẩm ý nghĩa. Đặc biệt, tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ III, năm 2023, đề tài “Sách song ngữ giới thiệu về di tích lịch sử của tỉnh Hưng Yên” của em là 1 trong 8 mô hình, sản phẩm đoạt giải Nhì (không có giải Nhất). Hải cho biết: Em mong muốn thực hiện một cuốn sách song ngữ giới thiệu, quảng bá các di tích lịch sử, cảnh đẹp, con người của quê hương Hưng Yên đến với bạn bè, du khách trong nước và trên thế giới.
Khắc sâu lời dạy của Bác: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu hay không đó chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”, trong suốt những năm học qua, Minh Hải luôn coi đây làm kim chỉ nam cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của mình. Với sự quyết tâm cao của bản thân, sự động viên từ gia đình và sự giảng dạy của các thầy giáo, cô giáo, em đã đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Em nhiều lần vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Hương Giang – Dương Miền
Nguồn Hưng Yên : http://baohungyen.vn/hung-yen-co-hai-hoc-sinh-doat-giai-cao-tai-cuoc-thi-bac-ho-voi-thieu-nhi-thieu-nhi-voi-bac-ho-3181313.html