Theo chị Phạm Thị Tâm, ngày 05/02/2024, B.N.V. (chồng cũ) dùng gậy sắt đánh khiến chị gãy cánh tay trái, để lại vết sẹo dài 17 cm. Ảnh: NVCC.
Dần ổn định tinh thần, quay lại mưu sinh
Ngày 1/4/2026, vanhoavaphattrien.vn đăng tải bài viết “Hưng Yên: Bức thư mực đỏ: Khi lời kêu cứu được cất lên và hy vọng được giải quyết dứt điểm”; tiếp đó, ngày 05/4/2026 là bài “Số phận người mẹ trẻ viết bức thư mực đỏ kêu cứu tại cống Xuân Quan (Hưng Yên) giờ ra sao?”, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.
Như đã thông tin, chị Phạm Thị Tâm vì tình mẫu tử quá thương 2 con nhỏ nên đã không tự vẫn tại cống Xuân Quan (xã Phụng Công) để lại “bức thư mực đỏ kêu cứu” tại cống này tối 31/3/2026. Nguyên nhân là do chị Tâm đã phải chịu đựng bạo lực thể xác lẫn tinh thần suốt 7 năm chung sống với chồng cũ. Sau ly hôn, những áp lực vẫn chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục bị chồng cũ bạo hành.
Sau sự việc, ba mẹ con chị được Công an xã Nghĩa Trụ đưa từ Thái Nguyên về nhà bố mẹ đẻ tại thôn Đọ, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, cưu mang, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ.
Sau khi trở về với bố mẹ đẻ, tinh thần của chị Phạm Thị Tâm và hai con nhỏ dần ổn định. Tuy nhiên, chị vẫn phải sử dụng thuốc điều trị chứng “rối loạn thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm”.
Trong thời gian qua, nhiều người dân và cộng đồng mạng đã gọi điện, nhắn tin động viên, đồng thời mong muốn hỗ trợ tiền và quà cho ba mẹ con chị. Tuy nhiên, chị Phạm Thị Tâm đều gửi lời cảm ơn và xin từ chối nhận vì vẫn còn sức lao động, nếu không bị chồng cũ bao hành thì tự lao động kiếm sống nuôi 2 con nhỏ.
Ngày 06/4/2026, chị Phạm Thị Tâm đã quay lại bán hàng tại xã liền kề Văn Giang để có thu nhập nuôi hai con nhỏ. Từ khi mở lại quán ăn, lượng khách đến ủng hộ đông hơn. Không chỉ bởi sự cảm thông với hoàn cảnh bị chồng cũ dù đã ly hôn vẫn bị bạo hành chưa bị xử lý và nghị lực của người mẹ trẻ, mà còn bởi chất lượng món ăn và cung cách phục vụ chân thành của chị.
Dù vậy, nỗi ám ảnh tinh thần vẫn chưa nguôi ngoai, cảm giác bất an vẫn thường trực trong cuộc sống của chị.
Cửa hàng ăn của chị Phạm Thị Tâm đã trở lại gọn gàng, sạch sẽ sau vụ việc; tuy nhiên, theo chị, ký ức về sự việc vẫn còn ám ảnh. Ảnh: NVCC.
Gửi đơn tố giác, mong cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết dứt điểm
Lo ngại bạo hành có thể tiếp tục tái diễn hoặc xảy ra những tình huống đáng tiếc, chị Phạm Thị Tâm đã gửi “Đơn tố giác tội phạm và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với các hành vi cố ý gây thương tích; đe dọa giết người; hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của chồng cũ B.N.V. Đơn tố giác đã được gửi tới nhiều cơ quan chức năng, gồm: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên; Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 4 - tỉnh Hưng Yên; Công an xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên); Công an xã Phụng Công (tỉnh Hưng Yên)...
Theo chị Phạm Thị Tâm, B.N.V. (chồng cũ) cùng mẹ đẻ đã đến nhà xin lỗi, hứa không tái phạm và mong chị rút đơn tố giác. Tuy nhiên, do lo ngại về sự hung hãn từng nhiều lần tái diễn trước đó, chị vẫn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý dứt điểm theo quy định pháp luật. Người mẹ trẻ mong muốn sớm ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, nuôi dạy hai con nhỏ và trả lại sự bình yên cho thân nhân, nhất là bố mẹ đẻ mà B.N.V từng đe dọa.
Theo chị Phạm Thị Tâm, tháng 8/2024, chị bị B.N.V. hành hung, gây rách má trái, phải khâu 9 mũi; đồng thời còn xảy ra nhiều lần gây thương tích khác. Ảnh: NVCC.
Biết được hoàn cảnh khốn khó của chị Phạm Thị Tâm, nhiều đoàn luật sư đã chủ động liên hệ, sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho chị Tâm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm cuộc sống an lành cho không chỉ 3 mẹ con mà cả thân nhân của chị.
Theo chị Tâm, Công an xã Văn Giang (nơi chị mở cửa hàng ăn) và Công an xã Phụng Công (nơi B.N.V. sinh sống) đã tiếp nhận đơn tố giác và đang trong quá trình điều tra, xác minh.
Khi nào vụ việc được Cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, chúng tội sẽ thông tin tiếp tới bạn đọc.
Bình An