Bưởi bắt đầu cho hoa từ giữa tháng Hai đến đầu tháng Ba, chỉ nở từ 2-3 tuần là đậu quả. Đến tầm giữa tháng Ba, khi hoa bưởi bước vào cuối mùa thì để tìm mua được vài nhành hoa cũng trở nên xa xỉ.
Nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm về trước, bởi thời điểm này tuy đang là cuối vụ, khách hàng vẫn có thể tìm mua được hoa bưởi với số lượng lớn.
Đôi khi chỉ cần thoang thoảng trong gió một mùi hoa bưởi dịu ngọt là biết tháng Ba đã về. Những chùm hoa bưởi trắng muốt theo những chiếc xe hoa rong ruổi đi khắp các ngả đường nội thành, gợi lên trong lòng người nhiều cảm xúc.
Xa Hà Nội đã nhiều năm, hương hoa bưởi đối với chị Nguyễn Minh Châu là cả một bầu trời ký ức tuổi thơ. “Ngày xưa mình hay được bố mẹ đưa đi dạo trên phố và chỉ cần là thấy những gánh hoa bưởi trên phố là đã biết ồ tháng Ba đã về. Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, năm nay mình mới có dịp về Hà Nội và lại được thưởng thức hương hoa bưởi đặc trưng như thế này, mình rất là xúc động. Loài hoa này sẽ mãi mãi ở trong mình đến suốt cuộc đời, dù có đi xa đến đâu", chị Châu chia sẻ.
Và với những du khách nước ngoài như chị Rashmi và anh Gowtham, hương hoa bưởi ngọt ngào cũng giống như một lời chào dịu dàng của Hà Nội. Chị Rashmi, du khách Ấn Độ cho biết: “Có phải loài hoa này cũng được dùng để ướp trà phải không? Chúng tôi đã từng được thưởng thức loại trà từ hoa bưởi và rất ấn tượng bởi mùi hương đó. Và hôm nay khi đi dạo phố cổ, chúng tôi thấy rất nhiều những gánh hoa bưởi như thế này. Hoa có màu trắng rất thuần khiết và hương thơm vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi rất thích!”
Dù chỉ nở trong khoảng thời gian ngắn, hoa bưởi vẫn kịp để lại dấu ấn riêng của tháng Ba. Hương thơm nồng nàn, vẻ đẹp tinh khôi, sắc hương của loài hoa này vẫn luôn vương vấn, trở thành một phần không thể thiếu của Thủ đô.
Mai Anh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/huong-hoa-buoi-goi-thang-ba-ve-tren-pho-307296.htm