Hương lúa mới trên cao nguyên Đắk Lắk

Hương lúa mới trên cao nguyên Đắk Lắk
3 giờ trướcBài gốc
Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, cả buôn H’Ring gần như không ngủ. Từ bến nước đầu làng đến từng nếp nhà sàn đều được dọn dẹp sạch sẽ. Cây nêu cao vút được dựng lên giữa sân chung như một lời mời gọi các vị thần về dự hội. Trên mâm cúng, những sản vật tinh túy nhất của núi rừng được dâng lên: từ cơm lam thơm dẻo, rượu cần nồng đượm, đến cá suối, thịt ống tre và cả món chuột đồng dân dã. Đó không chỉ là thức ăn, mà là mồ hôi, là sự chắt chiu từ đất mẹ sau một năm lao động miệt mài.
Trò chuyện về ý nghĩa của ngày hội, Chị H’Luyết, buôn H’ring, xã Cư M’gar xúc động chia sẻ: “Mùa màng năm nay được mùa, lại được giá nên bà con trong buôn ai cũng phấn khởi. Không khí lễ đón mừng lúa mới diễn ra vui tươi, rộn ràng. Thông qua lễ hội, con cháu còn được nghe ông bà, cha mẹ kể lại những phong tục, tập quán của tổ tiên, từ đó thêm yêu quý và trân trọng truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình”.
Những chàng trai, cô gái Xơ Đăng múa theo tiếng chiêng, tiếng trống
Không chỉ là dịp tạ ơn, Lễ mừng lúa mới còn là nơi thắt chặt tình đoàn kết, nơi những kinh nghiệm sản xuất được trao truyền qua các thế hệ. Nói về chiều sâu văn hóa của nghi lễ này, Ông Joang Chả, Bí thư chi bộ buôn H’ring cho biết: “Người dân tộc Xơ Đăng có lễ hội ăn mừng lúa mới được tổ chức hằng năm. Sau một năm lao động vất vả, khi đến mùa thu hoạch và thu xong mùa màng, bà con sẽ lấy lúa mới đem giã gạo và tổ chức lễ ăn mừng lúa mới. Lễ hội mang ý nghĩa cầu mong trời đất, thần linh phù hộ cho năm mới mưa thuận gió hòa, cuộc sống suôn sẻ, làm ăn phát đạt hơn”.
Cùng với bà con tại chỗ, lễ mừng lúa mới năm nay ở buôn H’Ring thu hút rất đông du khách. Trong tiếng cồng chiêng vang vọng khắp đại ngàn, chị Lê Thị Long, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ niềm vui khi đây là lần thứ 2 chị tham dự lễ cúng này
“Lần thứ 2 em tham dự lễ hội. lễ hội Lúa mới em thấy đậm bản sắc của đồng bào Xơ Đăng ở đâyvà bà con ở đây rất gần gũi, ấm áp. Ngoài lễ hội cồng chiêng em còn được thưởng thức các món ăn của đồng bào nơi đây. Em xin chúc bà con nơi đây năm mới khỏe, vui, mùa màng được bội thu”, chị Long nói.
Thầy cúng thực hiện nghi thức cúng thần linh cầu mong cho mùa màng bội thu
Lễ hội Mừng lúa mới năm 2026 ở buôn H’ring mang ý nghĩa lịch sử đối với chính quyền và nhân dân địa phương. Đây là hoạt động văn hóa lớn đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, kiện toàn bộ máy hành chính cấp xã.
Giữa niềm vui chung của bà con, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Cư M’gar cho biết: “Sau khi sáp nhập, chính quyền địa phương đặt vấn đề bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc là việc quan trọng. Rất mừng là toàn bộ nội dung cũng như hình thức tổ chức lễ hội đều do chính người dân trong buôn đảm nhiệm. Chính quyền và cấp ủy chỉ hỗ trợ một phần kinh phí và một số nội dung cần thiết, còn lại bà con đều chủ động thực hiện. Thông qua lễ hội, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng đồng bào Xơ Đăng cũng như giữa các dân tộc sinh sống tại buôn lân cận được tăng cường”.
Lễ mừng lúa mới khép lại trong niềm hân hoan, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng bền chặt ngay trong ngày đầu năm mới. Những chén rượu nồng và vòng xoang rộn rã như lời khẳng định cho sức sống mãnh liệt của bản sắc Xơ Đăng trên cao nguyên Đắk Lắk. Chia tay buôn H’ring, dư âm về một mùa màng no ấm và tình người nồng hậu vẫn sẽ còn vang vọng mãi cùng tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn.
Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/huong-lua-moi-tren-cao-nguyen-dak-lak-post1258295.vov