Hương sắc lan rừng nơi biên cương Lai Châu

Hương sắc lan rừng nơi biên cương Lai Châu
3 giờ trướcBài gốc
Du khách ở các tỉnh về chiêm ngưỡng hoa lan. Ảnh: Đức Duẩn
Quy tụ hương sắc lan rừng giữa đại ngàn biên cương
Trong tiết trời dịu mát của vùng cao Tây Bắc, Quảng trường Nhân Dân tỉnh Lai Châu những ngày cuối tháng 3 như khoác lên mình tấm áo rực rỡ của hàng nghìn giò lan khoe sắc. Lễ hội hoa lan “Hương sắc Lai Châu” lần thứ IX không chỉ là một sự kiện văn hóa-du lịch tiêu biểu, mà còn là nơi hội tụ tinh hoa của lan rừng Việt Nam từ khắp mọi miền. Gần 1.000 tác phẩm hoa lan đặc sắc đến từ hơn 60 hội, câu lạc bộ trên cả nước đã mang đến một không gian trưng bày sống động, giàu sức hút. Từ lan kim tuyến quý hiếm, lan hài độc đáo đến hoàng thảo kèn mềm mại hay phi điệp rực rỡ, mỗi giỏ lan là một câu chuyện riêng, là kết tinh của công sức, đam mê và cả hành trình gắn bó với núi rừng.
Không gian lễ hội không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp thuần túy của hoa lan. Ẩn sau đó là câu chuyện về những cánh rừng biên giới, nơi những loài lan quý từng sinh trưởng, nơi người dân và Bộ đội Biên phòng ngày đêm chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Trên những tuyến đường tuần tra dọc biên giới, trong chiếc ba lô của người lính quân hàm xanh, không hiếm lần có những nhánh lan rừng được nâng niu mang về gây trồng, bảo tồn. Đó không phải là thú chơi, mà là cách những người lính góp phần giữ lại vẻ đẹp nguyên sơ của đại ngàn.
Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chia sẻ: “Đối với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, mỗi cánh rừng không chỉ là địa bàn quản lý, mà còn là tài sản vô giá của quốc gia. Những loài lan rừng quý hiếm nếu không được bảo vệ sẽ dần biến mất. Trong quá trình tuần tra, anh em chúng tôi luôn kết hợp tuyên truyền, vận động bà con không khai thác tận diệt, đồng thời tham gia gìn giữ, nhân giống để lan rừng tiếp tục sinh sôi”. Lời chia sẻ mộc mạc ấy phản ánh rõ nét một thực tế: Bảo vệ biên giới không chỉ là giữ vững chủ quyền lãnh thổ, mà còn là giữ gìn hệ sinh thái, giữ lại hồn cốt của núi rừng.
Không khí lễ hội càng trở nên sôi động khi thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Nhiều người lần đầu đến Lai Châu không khỏi ngỡ ngàng trước sự phong phú của lan rừng và vẻ đẹp hoang sơ của vùng biên. Chị Vũ Hạnh, một du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ, điều khiến chị ấn tượng không chỉ là những giỏ lan đẹp, mà còn là cảm giác bình yên, gần gũi khi được hòa mình vào không gian văn hóa vùng cao, nơi con người và thiên nhiên dường như gắn bó mật thiết.
Từ sắc lan biên cương đến động lực phát triển bền vững
Không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh cái đẹp, Lễ hội hoa lan “Hương sắc Lai Châu” còn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. Phát biểu tại lễ hội, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là dịp để kết nối các nghệ nhân, nhà vườn, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch, cảnh quan và hệ sinh thái phong phú của địa phương. Hoa lan đang từng bước được định vị trở thành sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.
Giỏ lan trưng bày tại lễ hội “Hương sắc Lai Châu” năm 2026. Ảnh: Đức Duẩn
Những năm gần đây, phong trào sưu tầm, nhân giống và phát triển lan rừng tại Lai Châu đã có những bước tiến đáng kể. Nhiều loài lan quý không chỉ mang giá trị sinh học, mà còn đem lại thu nhập ổn định cho người dân vùng cao. Điều đáng chú ý là sự chuyển biến trong nhận thức: Từ khai thác tự nhiên sang bảo tồn và phát triển bền vững. Đây cũng là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, các nhà khoa học và đặc biệt là Bộ đội Biên phòng, những người gần dân, sát dân, hiểu rõ từng cánh rừng, từng con suối nơi biên cương.
Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh cho biết thêm: “Chúng tôi xác định, muốn bảo vệ tốt tài nguyên rừng thì phải gắn trách nhiệm với lợi ích của người dân. Khi bà con thấy được giá trị kinh tế từ việc trồng và bảo tồn lan, họ sẽ tự giác gìn giữ. Bộ đội Biên phòng luôn đồng hành, hỗ trợ bà con về kỹ thuật, tuyên truyền để phát triển đúng hướng”.
Bên cạnh hoạt động trưng bày và thi hoa lan, lễ hội còn tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, giới thiệu sản phẩm OCOP..., tạo nên một không gian đa sắc màu, đậm đà bản sắc các dân tộc. Những điệu múa, lời ca, trò chơi dân gian vang lên giữa quảng trường như tiếp thêm sức sống cho sự kiện, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Lai Châu thân thiện, giàu bản sắc đến với du khách gần xa. Hơn cả một lễ hội, “Hương sắc Lai Châu” đang dần trở thành thương hiệu riêng của vùng đất biên cương này. Ở đó, vẻ đẹp của lan rừng không chỉ nằm ở sắc hương, mà còn ở câu chuyện phía sau, câu chuyện về con người, về trách nhiệm và tình yêu dành cho núi rừng, biên giới.
Trên những cung đường tuần tra heo hút, khi người lính Biên phòng khoác ba lô bước qua từng triền núi, sắc lan rừng vẫn lặng lẽ nở. Như một dấu hiệu rằng, nơi biên cương Tổ quốc, sự sống vẫn sinh sôi, vẻ đẹp vẫn được gìn giữ bởi những con người đang ngày đêm thầm lặng cống hiến. Và có lẽ, chính từ những điều giản dị ấy, Lai Châu đang từng bước viết nên câu chuyện phát triển bền vững, bắt đầu từ một cánh lan rừng nơi biên giới.
Đức Duẩn
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/huong-sac-lan-rung-noi-bien-cuong-lai-chau-post502186.html