Hương sắc Mỹ Tân

Hương sắc Mỹ Tân
3 giờ trướcBài gốc
Bà Trần Thị Dung, tổ dân phố Nam Phong, phường Thiên Trường vui mừng khi những luống hoa đã cho thu hoạch.
Đứng trên triền đê sông Hồng, phóng tầm mắt ra xa nơi những cánh đồng hoa trải dài tít tắp, ít ai tưởng tượng rằng, chỉ vài tháng trước, nơi đây vẫn còn chìm trong bùn đất, hoang tàn sau trận ngập lụt nghiêm trọng đợt tháng 10 vừa qua. Hàng trăm hecta hoa Tết bị nước lũ nhấn chìm, nhiều hộ dân đứng trước nguy cơ mất trắng, bao công sức, vốn liếng dồn cả năm bỗng chốc tan theo dòng nước.
Nhanh tay bó lại khóm hoa cúc đang độ rực rỡ, bà Trần Thị Dung, tổ dân phố Nam Phong chia sẻ: “Năm nay, niềm vui được mùa đến với Mỹ Tân muộn hơn thường lệ. Thế nhưng chính trong khó khăn ấy, người dân chúng tôi đã đoàn kết, giúp nhau hồi sinh từng luống hoa. Giờ hoa đã bắt đầu thu hoạch, chúng tôi vui lắm”.
Chợ hoa tươi Mỹ Tân, phường Thiên Trường ngập tràn sắc hoa.
Theo bà Dung, ngay sau khi nước rút, người dân nơi đây đã nhanh chóng bắt tay vào khôi phục sản xuất. Đất được cải tạo lại, giống mới được xuống đồng, từng luống hoa được chăm chút kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Đến thời điểm này, nhiều cánh đồng hoa từng bị lũ tàn phá đã khoác lên mình màu áo mới. Hoa trổ bông đều, cây khỏe, nụ chắc, hứa hẹn một vụ Tết khởi sắc, bù đắp phần nào những mất mát trước đó.
Giữa cánh đồng hoa của tổ dân phố Hồng Hà 1, ông Vũ Duy Học-một trong những hộ đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang tất bật chăm sóc những luống cúc chuẩn bị vào kỳ nở rộ. Tận dụng 5 sào đất bãi ven sông Hồng, ông Học mạnh dạn nghiên cứu, chuyển đổi từ trồng rau màu truyền thống sang trồng các loại hoa phục vụ dịp lễ, Tết.
Những ngày đầu khởi nghiệp với khó khăn chồng chất khi thiếu vốn, kinh nghiệm hạn chế, kỹ thuật canh tác chưa đồng bộ. Thế nhưng, bằng sự cần cù, chịu khó, ông Học đã nhanh chóng làm chủ kỹ thuật, ngoài trồng hoa, ông còn cung ứng giống cho nhiều nhà vườn trong và ngoài tỉnh, cho thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm.
Ông Vũ Duy Học (ngoài cùng bên phải) chia sẻ về kỹ thuật trồng hoa cúc.
Dù mưa lũ đã khiến cánh đồng hoa gần như mất trắng, ông Học vẫn nhanh chóng phục hồi sản xuất, tập trung trồng các loại hoa chủ lực như cúc vạn thọ, cúc mâm xôi Hàn Quốc. Đến nay, các ruộng hoa đang sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến nở đúng dịp Tết.
Ông Học chia sẻ: “Nhìn ruộng hoa xanh tốt, nụ lên đều, tôi thấy công sức của mình không uổng. Chỉ mong thời tiết thuận lợi để hoa nở đúng dịp, bán được giá, có thêm động lực cho bà con tiếp tục bám ruộng, bám nghề. Với chúng tôi, mỗi bông hoa nở dịp Tết không chỉ là thu nhập, mà còn là niềm vui khi được mang mùa xuân đến mọi nhà”.
Cách đó không xa, vườn hoa của bà Nguyễn Thị Trúc, tổ dân phố Hồng Hà 1 cũng đang khoe sắc. Đợt mưa lũ vừa rồi khiến gia đình bà thiệt hại khoảng 3 sào hoa, ước tính gần 50 triệu đồng. Trên tổng diện tích hơn 1 mẫu canh tác, bà Trúc đã khẩn trương khôi phục lại sản xuất ngay sau khi nước rút.
“Làm hoa vất vả nhưng bù lại, nếu biết chăm và đúng thời vụ thì thu nhập cũng khá” - bà Trúc chia sẻ. Theo bà, trung bình 1 sào có thể trồng khoảng 2 vạn cây cúc, nếu thuận lợi có thể cho thu nhập lên tới 40-50 triệu đồng/sào/vụ. Đến nay, vườn cúc của bà đã ra hoa đồng đều, cây to, khỏe, hứa hẹn tỏa hương sắc rực rỡ trong những ngày Tết cổ truyền sắp tới.
Nghề trồng hoa mang lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây.
Theo ông Đỗ Văn Du, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hồng Hà 1, trồng hoa không chỉ là nghề mà đã trở thành sinh kế gắn bó mật thiết với đời sống người dân nơi đây. Riêng tổ dân phố Hồng Hà 1 hiện có khoảng 30 hecta diện tích trồng hoa với trên 90% hộ tham gia. Nhờ cây hoa, đời sống kinh tế của người dân từng bước được nâng lên, nhiều gia đình có thu nhập ổn định từ vài trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ven sông.
“Sau thiên tai, điều đáng quý nhất là người dân không bỏ nghề. Ai cũng cố gắng khôi phục, làm lại từ đầu để giữ làng hoa, giữ sinh kế cho gia đình” - ông Du nhấn mạnh.
Người dân vui mừng xuất bán những luống hoa cúc đến độ thu hoạch.
Làng hoa Mỹ Tân (thuộc xã Mỹ Tân trước kia, nay là phường Thiên Trường) từ lâu đã được xem là “thủ phủ hoa” của tỉnh, với truyền thống trồng hoa hàng chục năm nay. Đến nay diện tích trồng hoa nơi đây đạt trên 100 hecta, tập trung nhiều ở tổ dân phố Hồng Hà 1, Hồng Hà 2… với nhiều loại như hoa cúc, ly, huệ, dơn, cát tường, hồng tỷ muội, loa kèn. Hoa ở Mỹ Tân thường cho bông to, nhiều cánh, màu sắc đẹp nên thương lái đến tận vườn thu mua để đưa đi bán tại các tỉnh, thành phố khác.
Đến Mỹ Tân hôm nay để cảm nhận hương vị Tết đang đến rất gần, nơi mỗi nụ hoa căng tròn như đang gói ghém cả niềm hy vọng của một năm nhiều thử thách. Sau bão lũ, điều còn lại ở Mỹ Tân là những luống đất được hồi sinh, là tình làng nghĩa xóm, là bàn tay chai sần vẫn bền bỉ bám đất, bám nghề.
Từ những cánh đồng từng chìm trong nước lũ, mùa Xuân ấm áp lại đến như lời nhắn dịu dàng với người nông dân, rằng sau gian khó, đất trời sẽ lại nở hoa…
Bài, ảnh: Minh Hải
Nguồn Ninh Bình : https://baoninhbinh.org.vn/huong-sac-my-tan-260124130616634.html