Háo hức mong chờ lễ kỷ niệm
Không khí đại lễ hiện rõ từ những công trình trang trí đường phố, cụm pa-nô lớn dựng lên tại các quảng trường, vòng xoay lớn. Các tuyến phố đều được chỉnh trang sạch đẹp, cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, hệ thống đèn chiếu sáng rực rỡ về đêm.
Tại nhiều địa điểm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà văn hóa Thanh Niên, công viên 30-4, các chương trình văn nghệ, triển lãm ảnh, trưng bày sách đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách. Các lực lượng chức năng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chào mừng diễn ra thành công, an toàn.
Gương mặt rạng rỡ của người dân tại khu vực triển lãm ảnh trên đường Lê Duẩn
Trên các tuyến đường như Đồng Khởi, Lê Duẩn, Pasteur, Nguyễn Huệ, từng tốp học sinh, sinh viên, người trung tuổi, cao tuổi, cựu chiến binh và trẻ nhỏ mặc áo dài thướt tha, áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ, trang phục quân đội thật đẹp, tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên những cụm hoa được trang trí công phu.
Đi khắp các con đường tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua, người dân, du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, vô cùng thích thú với hình ảnh các bạn trẻ náo nức, sôi động tại các tụ điểm tổ chức hoạt động kỷ niệm.
Những con phố, ngôi nhà, khu chung cư được trang hoàng cờ hoa rực rỡ
Với người lớn tuổi, những người từng đi qua tháng năm chiến tranh, đứng lặng trước mỗi bức ảnh lịch sử trưng bày ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, hay trong Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ. Câu chuyện về một thời bom đạn, về khoảnh khắc lịch sử ngày 30-4-1975 như sống dậy trong từng ánh mắt, nụ cười, trong những câu chuyện kể cho lớp trẻ hôm nay.
Ánh mắt đượm buồn nhưng sáng ngời niềm tự hào, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh chính trị Mặt trận 479, Phó Tư lệnh chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 bộc bạch: Càng gần những ngày diễn ra lễ kỷ niệm thì trong tôi càng khắc khoải nỗi nhớ đồng đội, đồng chí mình - những người đã ngã xuống, những người cùng chúng tôi trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ. Nhiều đồng đội tôi hiện vẫn chưa tìm thấy mộ, nên tôi chưa thể trọn vẹn niềm vui.
Còn Thiếu tướng Trần Trọng Ngừng, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 cho biết: Chúng tôi tự hào về đất nước hôm nay đang không ngừng phát triển. Gửi gắm niềm tin và nhắn nhủ với thế hệ trẻ rằng, đất nước Việt Nam ta từ xưa đến nay, kẻ thù nào cũng chiến thắng và lớp trẻ hiện nay đang giữ gìn, phát huy truyền thống đó. Tôi mong muốn dù ngày mai đất nước mình phát triển đến đâu, chúng ta cũng luôn giữ gìn truyền thống ông cha, để Tổ quốc mãi mãi xanh tươi.
Tự hào thành phố mang tên Bác
Những ngày tháng Tư nắng vàng chói chang ở Thành phố Hồ Chí Minh càng làm cho màu cờ trang hoàng trên khắp các con phố thêm rực rỡ. Dòng người trên đường ai cũng cảm nhận được niềm tự hào, háo hức trong dịp lễ lớn. Những cửa hàng, quán xá cũng trang hoàng thêm cờ hoa trong ngày vui chung của dân tộc.
Ở quy mô lớn, đại lễ 30-4-2025 với những màn diễu binh, diễu hành hoành tráng và trang nghiêm; các chương trình kỷ niệm những tháng năm lịch sử; cầu truyền hình, chương trình giao lưu nghệ thuật đã và đang được tổ chức trong những ngày qua... làm dấy lên tinh thần yêu nước mãnh liệt của các bạn trẻ và người dân thành phố, lan tỏa đến toàn dân tộc Việt Nam.
Đông đảo người dân tập trung tại khu vực “trận địa pháo”
Chị Trần Thị Thu Hằng ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Những ngày này, tôi và các thành viên trong gia đình rất hạnh phúc. Thành phố mang tên Bác chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho bất kỳ ai đến đây trong những ngày tháng Tư lịch sử”.
Trong những lần sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành, hình ảnh chiến sĩ bộ đội, công an… luôn được các bạn trẻ chụp, đăng trên các tài khoản mạng xã hội với nhiều chia sẻ cảm xúc rất ý nghĩa: "Tự hào thay, tôi là người Việt Nam", "Nếu có kiếp sau, tôi mong rằng mình vẫn là người Việt Nam", "Đẹp quá, yêu quá các anh: Bộ đội Cụ Hồ"…
Hình ảnh tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước sáng ngày 27-4
Đáng chú ý, trong khí thế hừng hực, dâng trào niềm tự hào dân tộc của buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 27-4, hàng ngàn người dân đổ về khu vực trung tâm thành phố để thể hiện tình cảm của mình với đất nước. Bạn Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Em rất tự hào khi được ngắm nhìn thành phố những ngày này. Thật hãnh diện mình là người Việt Nam. Những ấn tượng có được hôm nay là hành trang để chúng em học tập tốt hơn trong thời gian tới, để xứng đáng với những hy sinh của ông cha”.
Là một trong hàng ngàn người đến Thành phố Hồ Chí Minh, anh Phạm Thiên Long ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chia sẻ: Tôi nghĩ rằng, nhiều người cũng như tôi, có cảm xúc đặc biệt trong dịp đại lễ này của dân tộc. Mỗi người đều có cảm nhận sâu sắc với mảnh đất thiêng liêng và truyền thống yêu nước nồng nàn cũng như ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước.
Chị Phan Thị Thanh Thảo ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cho hay: Qua những câu chuyện, hình ảnh, thước phim tư liệu, em càng hiểu hơn về sự hy sinh to lớn của ông cha để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. 30-4 năm nay không chỉ là một ngày lễ lớn mà còn là lời nhắc nhở về lòng yêu nước, sự biết ơn và niềm tin vào tương lai của đất nước.
Tại Dinh Độc Lập, rất đông người dân đến tham quan, chụp hình kỷ niệm, thể hiện tình cảm của mình đối với đất nước
Những ngày này, nhiều gia đình tranh thủ thời gian tổ chức những chuyến về nguồn, thăm lại những địa danh lịch sử như Dinh Độc Lập, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Bến Nhà Rồng... Các em nhỏ được cha mẹ dắt tay, chỉ cho xem từng hiện vật, kể cho nghe về những câu chuyện anh hùng, bồi đắp trong tâm hồn các em lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
Trên những chuyến xe buýt, quán cà phê ven đường, đâu đâu cũng vang lên những ca khúc cách mạng như: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", "Tiến về Sài Gòn", "Đất nước trọn niềm vui", “Một vòng Việt Nam”,… Âm hưởng hào hùng của những bài ca ấy làm cho không khí thành phố thêm rộn ràng, khiến người đi đường bất giác ngân nga theo, lòng trào dâng niềm xúc động khó tả.
Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, nhân viên văn phòng tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ niềm hạnh phúc: “Tự hào về thành phố mình thay đổi từng ngày. Là người trẻ, mình luôn biết ơn và mong muốn góp phần xây dựng thành phố thêm giàu đẹp. Mình tin các bạn trẻ ở thành phố mang tên Bác cũng đều có suy nghĩ giống mình”.
Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng Tư tràn ngập ánh sáng, sắc màu và niềm tin. Trong từng nụ cười, ánh mắt, từng nhịp sống vội vã hay lắng đọng, tình cảm thiêng liêng của ngày 30-4 lịch sử - ngày thống nhất non sông - vẫn bền bỉ chảy mãi trong lòng mỗi người dân cả nước nói chung, thành phố mang tên Bác nói riêng.
Lệ Quyên