Hướng về Tổ quốc, kiều bào đặt trọn niềm tin vào đại biểu dân cử

Hướng về Tổ quốc, kiều bào đặt trọn niềm tin vào đại biểu dân cử
5 giờ trướcBài gốc
Gửi trọn niềm tin vào đại biểu dân cử
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra vào ngày 15/3 tới là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri trong và ngoài nước.
Đây không chỉ là dịp để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình, mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cuộc bầu cử ngày 15/3 thu hút sự quan tâm của kiều bào ở nhiều quốc gia. Từ xa Tổ quốc, bà con gửi gắm kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu dân cử. Ảnh: Nam Nguyễn
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, chị Đỗ Thị Hương Giang, sống và làm việc ở thành phố Osaka (Nhật Bản) cho biết, dù sống và làm việc ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau, trong tim hàng triệu người Việt ở nước ngoài, Tổ quốc vẫn luôn là điểm tựa thiêng liêng, là nơi neo giữ ký ức, cội nguồn và bản sắc.
Mỗi dịp đất nước bước vào sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt là ngày hội non sông như bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tình cảm ấy lại được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ xa quê hương, kiều bào không chỉ dõi theo với sự quan tâm sâu sắc, mà còn gửi gắm nhiều kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu dân cử. Đây là những người sẽ thay mặt nhân dân nói lên tâm tư, nguyện vọng và cùng đất nước đi tiếp chặng đường phát triển mới.
Với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, bầu cử không đơn thuần là một sự kiện chính trị theo dõi từ xa. Đó còn là dịp để mỗi người cảm nhận rõ hơn mối liên hệ bền chặt giữa cá nhân với vận mệnh quốc gia. Dù ở đâu, chúng tôi vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới đời sống chính trị trong nước, cũng như vai trò của các đại biểu trong việc phản ánh tiếng nói của cử tri, thúc đẩy chính sách và giám sát thực thi pháp luật”, chị Giang chia sẻ.
Theo chị Giang, điều dễ nhận thấy là niềm tin của kiều bào dành cho các đại biểu dân cử, không phải là cảm xúc chung, mà xuất phát từ những kỳ vọng rất cụ thể. Kiều bào mong muốn những người trúng cử phải thực sự bản lĩnh, có tâm, có tầm, gần dân, lắng nghe dân và dám hành động vì lợi ích chung.
Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội đan xen thách thức, từ yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo vệ chủ quyền quốc gia đến việc nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, nhân dân cần những đại biểu không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có tinh thần phụng sự, có khả năng phản biện, có trách nhiệm đến cùng với lời hứa trước cử tri.
Kiều bào hướng về ngày hội non sông
Trong khi đó, anh Trần Đức Tùng, nghiên cứu sinh, công tác tại Trường Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V. Plekhanov (Nga) cho biết, đặt niềm tin vào đại biểu dân cử cũng chính là cách kiều bào gửi gắm niềm tin vào thể chế, vào con đường phát triển của đất nước. Từ góc nhìn của nhiều người con xa xứ, Quốc hội mạnh phải là Quốc hội hành động, đại biểu xứng đáng phải là người biết mang hơi thở cuộc sống vào nghị trường, biến mong mỏi của nhân dân thành quyết sách cụ thể, khả thi.
Anh Trần Đức Tùng bày tỏ niềm tin vào các đại biểu dân cử, kỳ vọng họ mang tiếng nói của nhân dân vào nghị trường. Ảnh: NVCC
Kiều bào mong những đại biểu được lựa chọn sẽ là cầu nối tin cậy giữa nhân dân với Nhà nước, giữa khát vọng phát triển với hành động chính sách, đặc biệt là đưa ra những chính sách có tầm nhìn dài hạn”, anh Tùng nói.
Hướng về ngày hội non sông, nhiều kiều bào cũng bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến không khí chuẩn bị bầu cử trong nước ngày càng bài bản, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm. Chính sự chuẩn bị ấy góp phần củng cố niềm tin rằng mỗi lá phiếu không chỉ mang ý nghĩa lựa chọn con người, mà còn là sự khẳng định trách nhiệm công dân, là sự gửi gắm tương lai của địa phương, của đất nước. Từ xa Tổ quốc, bà con càng cảm nhận sâu sắc giá trị của ổn định chính trị, của sự đoàn kết toàn dân tộc, của một bộ máy dân cử thật sự trong sạch, vững mạnh, hành động vì dân.
Trong dòng chảy cùng đất nước, niềm tin của kiều bào mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là niềm tin được chắt lọc từ trải nghiệm sống ở nhiều quốc gia, từ sự so sánh về chất lượng quản trị, năng lực điều hành và mức độ gắn bó giữa Nhà nước với người dân. Càng đi xa, nhiều người càng thấy rõ giá trị của quê hương ổn định, của khối đại đoàn kết dân tộc, của một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ”, anh Tùng bày tỏ.
Có thể nói, mỗi mùa bầu cử là dịp để tình yêu quê hương được gọi tên theo cách rất riêng. Kiều bào hướng về Tổ quốc bằng nỗi nhớ, niềm tự hào, sự dõi theo từng chuyển động của đất nước, cũng như cả niềm tin gửi vào những người đại diện cho nguyện vọng của nhân dân.
Ngày hội non sông đang đến gần. Trong nhịp đập chung của hàng triệu trái tim Việt Nam, có nhịp đập của những người con xa xứ đang hướng về quê hương bằng tất cả sự gắn bó và kỳ vọng. Họ tin rằng, bằng sự sáng suốt của cử tri, đất nước sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài và trách nhiệm để gánh vác trọng trách trước nhân dân. Từ niềm tin ấy, thông điệp lớn được lan tỏa là dù ở nơi đâu, kiều bào vẫn một lòng hướng về Tổ quốc, đồng hành cùng đất nước, đặt trọn niềm tin vào những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thanh Bình
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/huong-ve-to-quoc-kieu-bao-dat-tron-niem-tin-vao-dai-bieu-dan-cu-446694.html