Đại tá Nguyễn Doãn Hòa, Chính ủy BĐBP Khánh Hòa trực tiếp đến các điểm xung yếu tại khu vực Nha Trang để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng cứu người dân. Ảnh: Văn Tân
Tại Khánh Hòa, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực của tỉnh chìm trong biển nước, nhiều nơi bị cô lập, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Trước diễn biến phức tạp, các đơn vị BĐBP Khánh Hòa đã căng mình bám địa bàn, xuyên đêm tổ chức cứu hộ, đưa người dân đến nơi an toàn. Từ tối 19/11 đến rạng sáng 20/11, Đại tá Nguyễn Doãn Hòa, Chính ủy BĐBP Khánh Hòa trực tiếp đến các điểm xung yếu tại khu vực Nha Trang để kiểm tra và chỉ đạo. Tại những nơi ngập sâu, đồng chí yêu cầu các đồn Biên phòng phối hợp địa phương, nhanh chóng tiếp cận các hộ dân bị cô lập bằng ca nô, mô tô nước và huy động tối đa phương tiện, kể cả ca nô, xuồng máy của người dân.
BĐBP Khánh Hòa phối hợp gia cố khu vực xung yếu. Ảnh: Văn Tân
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Khánh Hòa di dời thuyền bè của người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Tân
Trong đêm 19/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná triển khai 5 tổ công tác với 30 cán bộ, chiến sĩ tỏa về các thôn Lạc Tân 1, Lạc Tân 2, Thương Diêm 1, Thương Diêm 2 để hướng dẫn bà con phòng tránh nước lên đột ngột và di dời người già, phụ nữ, trẻ em. Nhiều đoạn cống, kênh mương bị tắc dòng được khơi thông ngay trong đêm. Tại phường Nam Nha Trang, đặc biệt khu vực Tổ dân phố Cầu Đá - nơi có nguy cơ sạt lở cao - 8 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang xuyên đêm vận động, hỗ trợ người dân rời khỏi vùng nguy hiểm.
BĐBP Khánh Hòa di dời thuyền bè của người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Tân
Cán bộ BĐBP Kháh Hòa đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Tân
Ở Ấp Bà Hùng (Tổ dân phố Tân Hiệp, phường Ba Ngòi), Đồn Biên phòng Cam Ranh phối hợp đưa người dân bị cô lập đến UBND phường; tại phường Hòa Thắng (Tổ dân phố Tân Tế), Đồn Biên phòng Vĩnh Lương tổ chức lực lượng tại chỗ đưa hàng chục hộ dân đến nơi an toàn trước khi nước tiếp tục lên cao. Đại tá Nguyễn Doãn Hòa cho biết, toàn tuyến đã duy trì quân số trực 100%, sẵn sàng cơ động ngày đêm để ứng phó với mưa lớn dự báo tiếp diễn trong những ngày tới. Sự có mặt kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Khánh Hòa đã giúp người dân ổn định tâm lý và giảm thiểu thiệt hại trong đợt mưa lũ nguy hiểm này.
BĐBP Gia Lai ứng cứu người dân tại các điểm bị cô lập. Ảnh: Thanh Bình
Cũng trong ngày 19/11, tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, nhiều cán bộ BĐBP tỉnh Gia Lai đang tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại Quy Nhơn đã trải qua những giờ phút khẩn cấp giải cứu nhân dân. Lúc 1h sáng, Trung tá Nguyễn Tùng Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn nhận cuộc gọi cầu cứu của Thượng úy Lê Công Bằng, Trợ lý tổ chức Phòng Chính trị BĐBP tỉnh Gia Lai, báo tin vợ con đang bị nước lũ uy hiếp. Trung tá Giang lập tức tập hợp tổ công tác gồm 4-5 cán bộ có kỹ năng bơi, mang theo áo phao, phao tròn, đèn pin vượt đêm tối, dòng nước xiết để tiếp cận nhà đồng chí Bằng. Bằng phương án dùng phản giường kết hợp phao tạo thành bè đưa cháu bé 3-4 tuổi cùng vợ đồng chí Bằng ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ cứu hộ mất gần hai giờ vật lộn giữa mưa lớn và nước lũ dâng.
Cán bộ BĐBP Gia Lai hỗ trợ di dời tài sản người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Thanh Bình
Cùng với việc hỗ trợ gia đình đồng đội, Trung tá Giang tiếp tục thuyết phục và tổ chức đưa hai bà Nguyễn Thị Như Ý (86 tuổi) và Nguyễn Thị Long (72 tuổi) - đều bị cô lập trong vùng ngập sâu - đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn an toàn. Tại phường Quy Nhơn Đông, hàng trăm hộ dân mắc kẹt, nhiều người leo lên nóc nhà giữa biển nước kêu cứu. Các tổ công tác của BĐBP tỉnh Gia Lai phối hợp lực lượng địa phương chạy đua với thời gian, ưu tiên các hộ ngập sâu, người già, trẻ nhỏ, người bệnh.
Quân y BĐBP Gia Lai kiểm tra sức khỏe cho người dân được cứu từ vùng lũ bị cô lập. Ảnh: Thanh Bình
Nhiều trường hợp nước lên quá nhanh, chỉ trong vài giờ đã ngập ngang nhà rồi tràn lên tận nóc. Thiếu tá QNCN Lê Ngọc Văn, Phó Thuyền trưởng Hải đội Biên phòng 2 cho biết dưới dòng nước xiết có vô số vật cản như tường gạch, hàng rào, xe máy, ô tô, dây điện… khiến việc lái ca nô vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực luồn lách, quan sát kỹ để tiếp cận từng nhà. Trong khi mưa lớn và xả lũ vẫn tiếp diễn, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Gia Lai tiếp tục túc trực, không để sót bất kỳ người dân nào ở lại vùng nguy hiểm.
PV - Văn Tân - Thanh Bình