Huy động tổng lực giúp dân vùng lũ

Huy động tổng lực giúp dân vùng lũ
18 giờ trướcBài gốc
Tổ chức lực lượng hợp lý
Sáng 29-7, chúng tôi theo các lực lượng cơ động từ xã Tương Dương lên xã Mường Xén. Tuyến đường dù đã được khơi thông từ ngày hôm trước, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở. Dọc hành trình, từng khối đất đá khổng lồ, cây cối ngổn ngang phủ dọc hai bên đường, có đoạn đất đá chất cao tới hơn 3m, tạo nên khung cảnh tan hoang sau lũ.
Tại bản Cầu 8, xã Mường Xén, gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Gia đình chị Lô Thị Hương là một trong những hộ thiệt hại nặng nề nhất. Đống bùn đất, cây cối đổ nát phủ kín nơi từng là ngôi nhà của ba mẹ con chị. Vừa lau nước mắt, chị Hương nghẹn ngào chia sẻ: “Lũ lên quá nhanh, em chỉ kịp bồng hai đứa nhỏ chạy khỏi nhà. Khi quay lại, toàn bộ nhà cửa, tài sản đều đã bị nước cuốn đi. Từ hôm đó đến nay, mẹ con em ăn uống, nghỉ ngơi nhờ sự cưu mang của bà con, chính quyền và các nhà hảo tâm. Các chú bộ đội tới giúp, dọn từng mét bùn đất, em hy vọng tìm lại được chút gì còn sót lại, còn sử dụng được của gia đình”.
Chiến sĩ dân quân Vi Văn Ba tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm về bản.
Tại khối 5, xã Mường Xén, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 đang hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Thìn dọn gần 10 khối bùn đất đặc sánh phủ kín tại sân nhà. Dưới cái nắng oi ả sau lũ, từng nhát cuốc, nhát xẻng đều đòi hỏi sức lực và sự kiên trì cao độ. Dụng cụ thô sơ như cuốc, xẻng... gãy, hỏng thường xuyên.
Trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, Trung tá Nguyễn Đình Bình, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 764, cho biết: “Theo kế hoạch, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Quế Phong. Nhận được chỉ đạo từ Bộ CHQS tỉnh và Bộ tư lệnh Quân khu 4, đơn vị lập tức hành quân trong đêm, có mặt tại Mường Xén lúc hơn 2 giờ sáng, phối hợp cùng địa phương và các đơn vị bạn triển khai giúp dân ngay”. Trong 3 ngày đầu, Trung đoàn 764 tập trung hỗ trợ các gia đình chính sách, người neo đơn và những hộ bị thiệt hại nặng nề. Bộ đội dọn dẹp nhà cửa, xử lý bùn đất, khắc phục hậu quả, giúp dân sớm ổn định cuộc sống.
“Chúng tôi xác định tiếp tục bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền để từng bước đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường”, Trung tá Nguyễn Đình Bình khẳng định.
Thời tiết chuyển nắng nóng, nước rút nhanh nên bùn đất khô cứng lại. Tại xã Tương Dương, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 phải tổ chức lại lực lượng giúp dân. Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 có nhiệm vụ sử dụng máy bơm xả nước vào để bùn rác tan rã, tạo điều kiện cho bộ đội đùn đẩy bùn, rác từ ngõ nhỏ, đường nhỏ ở các khu dân cư đến các khu vực mà máy xúc, máy ủi có thể tiếp cận được; xúc rác, bùn đất lên xe ô tô vận chuyển đến nơi tập kết.
Trung tá Nguyễn Đức Thanh, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, cho biết: “Lực lượng còn lại, chúng tôi chia nhỏ thành tổ, nhóm để giúp đỡ các gia đình neo người, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, mỗi gia đình từ 3 đến 5 đồng chí”.
Dân quân xã Tương Dương giúp dân vận chuyển bùn đất ra khỏi nhà.
Hơn 100 dân quân xã Tương Dương cùng cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-Tương Dương đã bước sang ngày thứ 9 nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Thượng tá Hoàng Đăng Tú, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-Tương Dương, cho biết: “Lượng bùn đất quá lớn, bộ đội dầm mình trong bùn nước từ sáng đến đêm nên quần áo không kịp khô để sử dụng. Đơn vị đã phối hợp với địa phương, xuất kho tạm thời cho Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 hơn 200 bộ quần áo dân quân tự vệ để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 sử dụng tại vị trí trú quân”.
Máy bơm phát huy hiệu quả
Sau đợt mưa lũ lịch sử, bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý có 36 hộ bị trôi hết nhà cửa, tài sản, hàng chục hộ khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng; giao thông vào bản cũng bị cô lập, bản làng đứng trước muôn vàn khó khăn. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương, các lực lượng đã sử dụng xuồng máy ngược dòng nước lũ sông Nậm Nơn vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết bảo đảm cuộc sống trước mắt cho bà con. Gần 12 giờ trưa, khi chiếc thuyền máy chở theo nhiều lương thực, thực phẩm, vật dụng cần thiết do UBND xã Mỹ Lý và Bộ đội Biên phòng hỗ trợ vừa đến điểm đậu bên bờ sông thuộc địa phận bản Xằng Trên, đã có dân quân, nhân dân tại bản xuống để khẩn trương bốc lên điểm tập kết phân phối cho các gia đình.
Nắng nóng gay gắt, địa hình dốc, khuôn mặt mọi người đỏ bừng, mồ hôi ướt đầm. Trong số người tham gia vận chuyển hàng hóa về bản, chiến sĩ dân quân Vi Văn Ba với nét mặt đượm buồn nhưng vẫn đều đặn “cõng” nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân. Khi chúng tôi hỏi chuyện, chiến sĩ Vi Văn Ba chia sẻ: “Nhà tôi bị lũ cuốn trôi tất cả. Dù rất buồn nhưng tôi vẫn cố gắng để giúp các hộ dân khó khăn hơn”.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 sử dụng máy bơm công suất lớn giúp dân dọn bùn đất sau lũ.
Trong những ngày các địa bàn phía Tây Nghệ An oằn mình sau lũ dữ, người dân từ miền xuôi đã tình nguyện mang từng chiếc máy bơm, đoạn ống nước, can xăng... vượt núi lên giúp bà con vùng cao dọn lũ. Sau trận lũ lịch sử, nhiều bản làng chìm trong bùn đất; nhà cửa, đường sá bị bao phủ bởi lớp bùn đặc quánh, dày đến 1m. Anh Đặng Ngọc Thành và anh Nguyễn Minh Sang (xã Vĩnh Tường) đã tức tốc lên đường mang theo máy bơm công suất lớn, máy nổ, đường ống dài 250m của gia đình cùng xăng dầu để sẵn sàng vận hành tại chỗ. Trong cảnh tượng ngổn ngang sau lũ, những chiếc máy nổ, máy bơm nước từ miền xuôi xuất hiện như “cứu tinh”, tiếp sức cho bà con vùng lũ. Anh Đặng Ngọc Thành kể: “Khi tận mắt thấy cảnh tan hoang ở vùng lũ, tôi lặng người. Trên báo chí, mạng xã hội nhìn đã xót, nhưng đến nơi mới thấy hết được. Người dân thất thần, mệt mỏi bên đường, có người không ngủ cả đêm vì nước lũ tràn vào nhà, mọi tài sản bị trôi sạch”.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Mường Xén.
Không chờ đợi tổ chức hay ai kêu gọi, anh Thành và anh Sang chủ động đưa máy bơm lên tâm lũ xã Tương Dương. Vừa đến nơi, hai người xắn tay áo, khởi động máy, bơm nước từ sông lên để rửa đường, dọn sạch sân nhà cho các hộ dân. Dưới áp lực mạnh từ máy bơm công suất lớn, từng mảng bùn tróc ra, mặt đường dần lộ rõ sau nhiều ngày chìm trong lũ. “Chỉ trong một buổi sáng đầu tiên, tôi đã cùng bà con xịt rửa gần 500m đường và hỗ trợ hàng chục hộ dân dọn sạch bùn đất”, anh Đặng Ngọc Thành kể.
Ngoài anh Thành, anh Sang còn rất nhiều người dân tự nguyện đưa máy móc, phương tiện từ miền xuôi ngược lên vùng cao giúp bà con dọn lũ. Sự tận tâm, trách nhiệm của bộ đội và những việc làm thiết thực của người dân là minh chứng cho tình quân dân gắn bó, tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” của dân tộc ta. Trong bùn lầy, nước bạc, nơi sự sống tưởng như bị cuốn trôi, tình người lại sinh sôi, ấm áp hơn bao giờ hết.
Nhóm PV - CTV tại Quân khu 4
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/huy-dong-tong-luc-giup-dan-vung-lu-839220