Huy hiệu Đảng – Niềm vinh dự, tự hào của đảng viên

Huy hiệu Đảng – Niềm vinh dự, tự hào của đảng viên
một giờ trướcBài gốc
Huy hiệu Đảng không chỉ ghi nhận quá trình cống hiến của mỗi đảng viên, mà còn là niềm vui, tự hào chung của mỗi gia đình đảng viên, chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt. Với mỗi đảng viên ở Đảng bộ TP. Thái Nguyên, việc nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là một sự kiện cá nhân, mà còn là dịp để họ truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị, ý nghĩa tốt đẹp đến các đảng viên trẻ và nhân dân.
Đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) năm nay, bà Dương Thị Ong, sinh năm 1932, đảng viên ở tổ 2, phường Gia Sàng (TP. Thái Nguyên) vinh dự đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Buổi trao tặng Huy hiệu Đảng được Đảng bộ phường Gia Sàng tổ chức trang trọng, ý nghĩa, có sự tham dự của con, cháu, chắt của bà.
Dù tuổi đã cao nhưng bà Ong vẫn minh mẫn. Xúc động đón nhận Huy hiệu Đảng do lãnh đạo TP. Thái Nguyên trao, bà nhớ lại cách đây 75 năm, khi bà đang là cô gái 18 tuổi đầy nhiệt huyết ở xã Xuân Phương (Phú Bình): Sinh ra trong một gia đình thuần nông, tôi đã sớm được giác ngộ cách mạng và tích cực tham gia các phong trào đoàn thể ở địa phương.
Hồi ấy, làng bên có chi bộ, chúng tôi nhìn và rất ngưỡng mộ các đảng viên, hội viên phụ nữ chân quấn xà cạp, hăng hái cùng bộ đội đi phá kho thóc của địch (gần khu vực Cầu Mây) để chia cho dân nghèo. Trong mắt chúng tôi khi đó, họ là những nữ tướng anh hùng. - bà Dương Thị Ong
Yêu màu áo xanh bộ đội và khát khao cống hiến cho Tổ quốc, cô gái Dương Thị Ong khi đó mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào phong trào cách mạng, cùng người dân hăng hái sản xuất, chăm chỉ may vá, tham gia nấu cơm, tiếp tế lương thực cho bộ đội.
Đến năm 1950, thiếu nữ Dương Thị Ong gặp một anh bộ đội quê ở Quảng Trị, đang đóng quân ở làng. Hai người đã nên duyên vợ chồng và có với nhau 5 mặt con. Cũng trong năm 1950, bà vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và xung phong tham gia dân công hỏa tuyến ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sau này, bà hoạt động tích cực với vai trò là tổ trưởng phụ trách sản xuất ở địa phương, cũng là cán bộ phụ nữ xã trong nhiều năm.
Từ sau khi ông nhà mất (năm 1970), bà Ong vừa tham gia các phong trào đoàn thể ở địa phương, vừa tần tảo nuôi lớn 5 người con học hành. Noi gương mẹ, các con của bà đều cố gắng học tập, trưởng thành, người làm giáo viên, người công tác ở cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Cũng như bà Dương Thị Ong, với ông Trần Thanh Quang, sinh năm 1933, đảng viên Chi bộ 9, Đảng bộ phường Tân Lập, dù đã nhiều lần vinh dự được đón nhận Huy hiệu Đảng, nhưng lần nào ông cũng rất xúc động và tự hào.
Ông chia sẻ: Nhận Huy hiệu Đảng, tôi lại nhớ đến ngày kết nạp Đảng được tổ chức giản dị nhưng trang trọng trong nhà xưởng của một công ty xây dựng ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Khi đó, tôi dõng dạc tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc về trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên.
Ông Trần Thanh Quang sinh ra ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi, thực hiện nhiệm vụ liên lạc cho Trung đoàn 103 ở Hà Tĩnh. Sau này nhập ngũ, ông được biên chế làm lái xe của Đại đội 827, Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367, Sư đoàn 351.
Sau khi nhập ngũ, ông được huấn luyện và cùng đơn vị tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, đến năm 1960 thì vinh dự được kết nạp Đảng. Quá trình phục vụ Quân đội, ông Quang luôn nỗ lực, trách nhiệm với công việc được giao, được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương các loại. Khi về nghỉ hưu, ông cũng hăng hái tham gia các phong trào, được nhiều cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương tặng Bằng khen, Giấy khen. Ông Quang tự hào nói: Tôi rất vui vì cả cuộc đời mình đã luôn nỗ lực hoàn thành trách nhiệm, vai trò của một người đảng viên.
Dự Lễ trao Huy hiệu Đảng dịp 3-2 vừa qua ở Đảng bộ phường Đồng Quang, chúng tôi được nghe bài phát biểu ngắn gọn, xúc động, ý nghĩa của đồng chí Nguyễn Văn Vượng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong quá trình công tác, đồng chí có nhiều đóng góp trong việc hoạch định, tạo tiền đề và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng TP. Thái Nguyên nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung phát triển như ngày nay.
“55 năm qua, từ khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi luôn nguyện trọn đời cống hiến cho Đảng, nghiêm khắc rèn luyện bản thân, giữ gìn tư cách đảng viên. Đảng đã cho tôi niềm tin, lý tưởng, bản lĩnh, sự kiên định để vượt qua mọi khó khăn, thử thách” - đảng viên Nguyễn Văn Vượng bộc bạch.
Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho cũng là điều mà Trung tướng Đàm Đình Trại, sinh năm 1947, ở tổ 11, phường Phan Đình Phùng, tâm niệm. Trọn đời không ngừng nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, ông trở thành một vị tướng đức độ, tài năng.
Vinh dự được kết nạp Đảng ngay tại chiến trường khi vừa tròn 21 tuổi vì có những thành tích xuất sắc trong công tác, rèn luyện, chiến đấu, ông Đàm Đình Trại đã luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên trong từng vị trí công tác.
Những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Trung tướng Đàm Đình Trại đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Ba và nhiều danh hiệu cao quý khác. Ông đã được nhận Huy hiệu Đảng từ 30 đến 55 năm. Các con trai, con dâu của ông hiện nay đều là những đảng viên gương mẫu, phục vụ trong Quân đội.
Lễ trao Huy hiệu Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và được các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày thành lập Đảng 3-2, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5, Quốc khánh 2-9, Cách mạng Tháng Mười Nga 7-11.
Riêng đợt 3-2 năm nay, Đảng bộ TP. Thái Nguyên có 630 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các đảng bộ phường, xã, đơn vị đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng trang trọng, tiết kiệm. Đối với những đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu, các đồng chí lãnh đạo thành phố, các xã, phường đều đến tận nhà trao tặng.
Đồng chí Lương Đình Tuyển, Bí thư Đảng ủy phường Tân Lập, cho biết: Các buổi lễ trao Huy hiệu Đảng đều được Đảng ủy chỉ đạo tổ chức trang trọng. Đây vừa là sự tôn vinh các đảng viên, cũng góp phần lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của sự kiện này, nhắc nhở các đảng viên cao tuổi phát huy trách nhiệm nêu gương.
Dự nhiều lễ trao Huy hiệu Đảng, xúc động nhìn những đảng viên nâng niu, trân trọng tấm Huy hiệu được trao, tôi hiểu đây không chỉ là sự ghi nhận về con số tuổi Đảng, mà là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận những công lao, đóng góp, hy sinh, cống hiến cho Đảng, cho quê hương, đất nước của các đảng viên.
Mỗi buổi lễ trao Huy hiệu Đảng tại TP. Thái Nguyên đều đã và đang lan tỏa ý nghĩa, giá trị tốt đẹp, tiếp thêm động lực, niềm tin cho các đảng viên trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu, cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước; là cách tuyên truyền trực quan, hiệu quả để các quần chúng trên địa bàn có định hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.
TNĐT
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/multimedia/emagazine/202503/huy-hieu-dang-niem-vinh-du-tu-hao-cua-dang-vien-64d1259/