Huy hiệu Đảng - Vinh dự, tự hào và lời thề cống hiến

Huy hiệu Đảng - Vinh dự, tự hào và lời thề cống hiến
7 giờ trướcBài gốc
Tại Lào Cai, những đảng viên lão thành nhận Huy hiệu Đảng vẫn đang miệt mài viết tiếp bản hùng ca về sự tận tụy, xứng đáng là tấm gương sáng giữa đời thường.
Ánh hào quang tỏa sáng giữa đời thường
Trong căn nhà ấm cúng tại Tổ dân phố Yên Ninh 6, phường Yên Bái, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỳ - nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, nâng niu tấm huy hiệu 45 năm tuổi Đảng như báu vật.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỳ (người ngồi giữa) tham gia nói chuyện "truyền lửa" cho thế hệ trẻ.
Với ông, đây không chỉ là phần thưởng, mà là cuốn nhật ký bằng vàng ghi lại hơn 43 năm quân ngũ, từ những ngày khói lửa kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đến khi đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Rời quân ngũ về với đời thường, Thiếu tướng Kỳ không chọn cách nghỉ ngơi an nhàn. Quan điểm của ông rất rõ ràng: “Về hưu là chuyển trạng thái công tác, nhưng lý tưởng của người đảng viên thì không bao giờ hưu. Tôi phấn đấu làm một người dân tốt, một đảng viên tốt và một cựu chiến binh gương mẫu”.
Dù sức khỏe có phần hạn chế do tuổi tác và những vết thương cũ, ông vẫn tích cực tham gia sinh hoạt Đảng, đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ và hội cựu chiến binh vững mạnh. Ông tâm niệm, làm được gì cho Đảng, cho bà con lối xóm thì phải dốc sức làm. Sự chan hòa, yêu thương và tinh thần sẵn sàng xắn tay vào việc chung của ông đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng tại tổ dân phố.
Đặc biệt, “người lính già” ấy vẫn mải miết với hành trình “truyền lửa”. Đầu năm 2025, ông đã thực hiện chuyến đi đầy ý nghĩa thăm lại chiến trường xưa tại Tây Nguyên, giao lưu với sinh viên và học sinh vùng sâu, vùng xa của Tây Nguyên. Những buổi nói chuyện chuyên đề về “Điện Biên Phủ trên không”, “Chiến dịch Hồ Chí Minh” hay “Học tập và làm theo Bác” do ông thực hiện luôn có sức hút kỳ lạ.
Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại phường Yên Bái.
Ông Kỳ xúc động chia sẻ: “Tôi muốn nói cho thế hệ trẻ hiểu hòa bình hôm nay không phải ngẫu nhiên mà có, đó là sự đánh đổi bằng xương máu của bao lớp cha anh. Khi kể về những chàng trai tuổi mười chín, đôi mươi, nhận mệnh lệnh là xông lên dù biết trước mặt là hy sinh, tôi thấy những ánh mắt học trò rực sáng. Tôi tin các cháu sẽ biết mình cần làm gì để giữ cho đất nước mãi trường tồn”.
Với ông, ánh hào quang của Huy hiệu Đảng không chỉ lung linh dưới ánh đèn sân khấu tại buổi lễ trao tặng, mà phải được tỏa sáng bằng những hành động cụ thể, thiết thực ngay trong cuộc sống thường nhật.
Những “đóa hoa” thầm lặng giữa khu dân cư
Trong đợt trao Huy hiệu Đảng năm 2025 tại Lào Cai đã ghi dấu những gương mặt phụ nữ tiêu biểu, những người đã dành cả thanh xuân cho chuyên môn và nay lại dành tâm huyết cho phong trào địa phương.
Cô Nguyễn Thị Hồng Dung (Chi bộ tổ dân phố Yên Ninh 6, phường Yên Bái) vừa nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2025. Từng là Trưởng khoa Dịch tễ - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, cô Dung mang theo sự tận tụy của một người thầy thuốc về với khu dân cư. Từ việc ủng hộ các phong trào văn hóa đến việc miệt mài vận động làm từ thiện, cô Dung luôn là người đi đầu. Với cô, 30 năm tuổi Đảng là một cột mốc để nhắc nhở bản thân phải sống trách nhiệm hơn với cộng đồng.
Cô Nguyễn Thị Hồng Dung nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Cô Nguyễn Thị Phấn (Chi bộ tổ dân phố Nguyễn Thái Học 4, phường Yên Bái) cũng vừa đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vào dịp 07/11/2025.
Nguyên là cán bộ Phòng Tổ chức, Công ty Môi trường Yên Bái, sau khi nghỉ hưu năm 2019, cô Phấn đã tích cực với các phong trào tại địa phương.
Hình ảnh người đảng viên nữ năng nổ, vận động từng hộ dân tham gia xây dựng khu phố văn minh, giữ gìn đường phố trang hoàng, sạch đẹp đã trở nên quen thuộc với bà con nơi đây. Hành động của cô là ví dụ cho tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” - không phô trương mà bền bỉ, âm thầm mà hiệu quả.
Cô Nguyễn Thị Phấn (ngoài cùng bên phải) nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Cô Phấn chia sẻ giản dị: “Nhận Huy hiệu Đảng là niềm tự hào lớn lao. Tôi còn sức thì còn đóng góp, cốt sao để khu phố ngày càng đẹp hơn, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt hơn”.
Lời thề dưới cờ Đảng còn mãi
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trao đi là một lời nhắc nhở về sự tiếp nối. Khi được hỏi về điều muốn nhắn gửi, nhiều đảng viên lão thành đều mong thế hệ trẻ hiểu và ghi nhớ lịch sử, trân trọng hòa bình, tu dưỡng phẩm chất chính trị, miệt mài học tập và rèn luyện để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
Việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành tại Lào Cai không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với đảng viên, mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Những tấm gương như Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỳ, cô Hồng Dung, cô Phấn đã chứng minh rằng, dù ở vị trí nào, dù còn đương chức hay đã về nghỉ hưu, phẩm chất của người cộng sản vẫn luôn tỏa sáng.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trao đi là một lời nhắc nhở về sự tiếp nối.
Những đóng góp của các đảng viên lão thành tại cơ sở chính là “hạt nhân” giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nếp sống văn minh.
Huy hiệu Đảng vì thế vừa là sự ghi nhận cống hiến trong quá khứ, vừa là biểu tượng của trách nhiệm hiện tại, góp phần thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân và truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sự tận tụy cho thế hệ kế cận. Lời thề dưới cờ Đảng từ hàng chục năm trước vẫn đang được các bác, các cô thực hiện hằng ngày, bằng những việc làm bình dị nhưng cao quý.
Nguyễn Thị Thanh Ba
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/huy-hieu-dang-vinh-du-tu-hao-va-loi-the-cong-hien-post889755.html