Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Hiao thông báo khu vực hủy nổ quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh tại địa bàn xã.
Trước đó, trong lúc đi câu cá tại khu vực suối Ea Hiao, ông Nay Y Lùy, sinh năm 1986, trú tại buôn Chăm, xã Ea Hiao đã phát hiện một vật thể kim loại lớn trồi lên mặt đất. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, ông Lùy đã tức tốc trình báo cơ quan chức năng địa phương.
Quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh cắm sâu trong lòng đất bên bờ suối tại địa bàn xã Ea Hiao.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Hiao đã nhanh chóng cử lực lượng dân quân phối hợp cùng các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường. Tại vị trí gần bờ suối và rẫy vườn của người dân, quả bom nằm lộ thiên khoảng 60cm trên mặt đất. Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tổ chức canh gác và thông báo rộng rãi để người dân không đến gần khu vực này.
Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Krông Búk và Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Hiao tổ chức xử lý.
Qua công tác giám định sơ bộ của Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, đây là loại bom do Mỹ sản xuất còn sót lại sau chiến tranh. Quả bom có kích thước với chiều dài 1,2m và trọng lượng 334kg. Dù đã nằm dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ, ngòi nổ và lượng thuốc nổ bên trong vẫn tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ nguy hiểm nếu có tác động ngoại lực.
Ban Công binh đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2-Krông Búk và Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Hiao triển khai kế hoạch di dời. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự cẩn trọng tỉ mỉ, các cán bộ, chiến sĩ đã vận chuyển quả bom từ khu vực bờ suối về vị trí xa dân cư để hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật.
Lực lượng Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tiến hành kích nổ quả bom.
Quá trình tiêu hủy được thực hiện bằng phương pháp gây nổ tại chỗ. Do khối lượng thuốc nổ lớn, công tác bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện trong khu vực lân cận được đặt lên hàng đầu. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị và kỹ thuật, quả bom đã được kích nổ thành công, bảo đảm an toàn về người cũng như tài sản của nhân dân.
Khu vực sau khi quả bom được kích nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những “sứ giả của thần chết” vẫn còn lẩn khuất trong lòng đất Tây Nguyên đại ngàn. Việc phát hiện và xử lý kịp thời quả bom tại xã Ea Hiao khẳng định tinh thần cảnh giác của người dân và năng lực chuyên môn của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trong việc giữ gìn bình yên cho buôn làng.
NGUYỄN CÔNG LÝ-TRUNG HẢI