Ngày 18/4/2026, theo thông tin từ nhà báo Max Pilley, nữ ca sĩ huyền thoại Cher một lần nữa nộp đơn xin quyền giám hộ đối với con trai mình là Elijah Blue Allman, sau khi ông này liên tiếp vướng vào các vụ bắt giữ trong thời gian gần đây.
Elijah Blue Allman (49 tuổi) là con trai của Cher với người chồng thứ hai quá cố - danh ca Gregg Allman. Trước đó, vào cuối năm 2023, Cher từng đệ đơn xin quyền giám hộ với lý do con trai bà "không đủ khả năng quản lý tài chính" do "các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất kích thích".
Tuy nhiên, Elijah Blue Allman đã phản đối yêu cầu này, cho rằng mình không cần giám hộ và thậm chí tuyên bố mẹ mình "không phù hợp" cho vai trò đó. Sau đó, gia đình đạt được một thỏa thuận riêng vào năm 2024 và tạm dừng các thủ tục pháp lý để giải quyết nội bộ.
Dù vậy, tình hình dường như đã trở nên nghiêm trọng hơn. Đầu tuần này, Cher tiếp tục nộp đơn lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles, cho biết tình trạng của con trai bà "đã suy giảm đáng kể" so với thời điểm nộp đơn trước đó. Theo hồ sơ, Elijah Blue Allman đang bị giam giữ tại bang New Hampshire trong một cơ sở tâm thần khép kín nhằm phục hồi năng lực pháp lý để đối mặt với các cáo buộc hình sự trong hai vụ án.
Cụ thể, ông được cho là đã bị bắt vào ngày 1/3 vì gây rối tại một trường tư thục, và chỉ hai ngày sau tiếp tục bị bắt vì cáo buộc đột nhập vào một ngôi nhà tại thị trấn Windham, bang New Hampshire.
Sau khi Gregg Allman qua đời vào năm 2017, Elijah được cho là nhận khoản trợ cấp khoảng 120.000 USD mỗi năm từ quỹ tín thác. Trước đây, Cher từng bày tỏ lo ngại rằng số tiền này chủ yếu bị sử dụng cho ma túy, khách sạn đắt tiền và dịch vụ xe sang. Các tài liệu pháp lý năm 2023 cũng cho thấy bà lo rằng nếu tiếp tục được cấp tiền, Elijah có thể nhanh chóng tiêu sạch vào chất kích thích, khiến bản thân rơi vào tình trạng không còn tài sản và đối mặt với nguy hiểm.
Ở một diễn biến khác, Cher vừa được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải GRAMMY hồi tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, bà cũng gây chú ý khi trao nhầm giải "Bản thu âm của năm" cho Luther Vandross thay vì bộ đôi Kendrick Lamar và SZA.
Hoài Thương