Huỳnh Mơ và khát vọng giữ lửa nghệ thuật cải lương

Huỳnh Mơ và khát vọng giữ lửa nghệ thuật cải lương
2 giờ trướcBài gốc
TỪ GIẢNG ĐƯỜNG CÔNG NGHỆ ĐẾN ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU
Ít ai có thể hình dung cô sinh viên từng miệt mài với những dòng lệnh và hệ thống thông tin tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh lại có ngày đứng dưới ánh đèn sân khấu trong bộ phục trang đào hát.
Nghệ sĩ Võ Huỳnh Mơ (bìa trái) nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024.
Sinh ra và lớn lên tại vùng Đồng Tháp Mười, tuổi thơ của Huỳnh Mơ được tưới mát bởi những lời ru của mẹ và những câu hò ngọt ngào trên sông nước miền Tây.
Chính vì vậy, dù chọn ngành công nghệ làm hành trang đầu đời để rèn luyện tư duy và bản lĩnh, nhưng ngọn lửa nghệ thuật trong chị chưa bao giờ tắt.
Khi quyết định rẽ hướng sang nghệ thuật, chị chấp nhận bắt đầu lại từ con số không, đối mặt với nhiều khó khăn của một người tay ngang bước vào nghề.
Với vai trò Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật biểu diễn, Huỳnh Mơ là một nhân tố tiêu biểu, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, lập trường tư tưởng vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao trước mọi nhiệm vụ được giao. Sự chân thành cùng tinh thần gắn kết anh em văn nghệ sĩ của Huỳnh Mơ đã góp phần xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, cùng tiến bộ. Đặc biệt, ở góc độ chuyên môn, lãnh đạo đơn vị đánh giá rất cao năng lực tham mưu chủ động và tư duy thực tiễn của Huỳnh Mơ trong việc duy trì các sân khấu định kỳ và tiếp thêm sức sống cho phong trào văn nghệ tỉnh nhà. Những nỗ lực thầm lặng nhưng thiết thực ấy đã biến không gian di sản thành nơi kết nối công chúng đương đại, đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo tồn, phát huy các giá trị độc đáo của văn hóa Nam bộ.
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐỒNG THÁP LÊ HOÀNG ÁI NAM
Thế nhưng, bằng sự bền bỉ và tình yêu chân thành, chị không chọn sự hào nhoáng, ồn ào mà âm thầm tích lũy kinh nghiệm qua từng vai diễn, từng bản thảo biên tập.
Sự kết hợp giữa tư duy logic của một người học công nghệ và tâm hồn nhạy cảm của một nghệ sĩ đã tạo nên một Huỳnh Mơ rất riêng, vừa mềm mại trong cảm xúc nhưng lại sắc sảo trong tổ chức và dàn dựng.
Nhìn vào chặng đường học tập và những giải thưởng mà Huỳnh Mơ đạt được, mọi người thấy rõ một tinh thần lao động nghiêm túc và khát vọng không ngừng vươn lên.
Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin vào năm 2006, chị tiếp tục dấn thân vào con đường đào tạo bài bản về nghệ thuật và tốt nghiệp Cao đẳng diễn viên cải lương tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh và sau đó là chuyên ngành Đạo diễn sân khấu tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Sự miệt mài ấy còn được tiếp nối bằng việc chị hoàn thành văn bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh vào đầu năm 2026, như một cách để làm phong phú thêm nền tảng kiến thức của bản thân.
Chị là minh chứng sống động cho hình ảnh người nghệ sĩ hiện đại, không ngừng tự làm mới mình và luôn xem tri thức là nền tảng để sáng tạo nghệ thuật bền vững.
Sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ đó đã được đền đáp bằng những giải thưởng cao quý từ giới chuyên môn trong nhiều năm.
Dấu ấn đậm nét đầu tiên phải kể đến là Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân năm 2020 với một vai diễn đầy cảm xúc.
Tiếp nối thành công, vào năm 2024, chị liên tiếp gặt hái thêm 2 Huy chương Vàng quan trọng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc và Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bên cạnh đó, bộ sưu tập giải thưởng của chị còn có nhiều Huy chương Bạc tại các liên hoan cải lương chuyên nghiệp và cuộc thi tài năng diễn viên giai đoạn 2017 - 2021.
Những tấm Huy chương ấy không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình bền bỉ rèn luyện nghề, mà còn là kết quả của một hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc của nghệ sĩ, đạo diễn Huỳnh Mơ.
NỖ LỰC THẮP SÁNG RẠP HÁT THẦY NĂM TÚ
Không chỉ bó hẹp trong vai trò biểu diễn cá nhân, chị Huỳnh Mơ hiện là Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Đồng Tháp, một nhân tố tiêu biểu có đóng góp tích cực cho tập thể.
Nghệ sĩ Võ Huỳnh Mơ vai Trang trong vở cải lương “Giọt máu người yêu”.
Trên cương vị là một đảng viên, chị luôn giữ vững lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị kiên định và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao.
Trong đời sống sinh hoạt thường nhật tại cơ quan, chị Huỳnh Mơ luôn gìn giữ lối sống khiêm nhường, gần gũi, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với đồng nghiệp cũng như anh em văn nghệ sĩ tại địa phương.
Sự chân thành và tinh thần cống hiến thầm lặng của chị đã góp phần tạo nên một môi trường làm việc hòa đồng, cùng nhau tiến bộ. Đối với công tác chuyên môn và hoạt động nghệ thuật, ngọn lửa đam mê cùng sự nỗ lực bền bỉ của chị dành cho bộ môn nghệ thuật cải lương truyền thống luôn nhận được sự đánh giá cao từ lãnh đạo đơn vị.
Nhiều lần chia sẻ với chúng tôi, chị Huỳnh Mơ luôn trăn trở với việc bảo tồn không gian văn hóa cải lương xưa tại Rạp hát Thầy Năm Tú, nơi được coi là cái nôi của nghệ thuật cải lương Nam bộ.
Chị đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho Ban Giám đốc nhằm tổ chức, duy trì các chương trình nghệ thuật định kỳ tại đây.
Nghệ sĩ Võ Huỳnh Mơ vai Má Sáu trong vở cải lương “Cánh đồng Ấp Bắc”.
Bên cạnh đó, những chương trình do chị thực hiện như: “ Ngân mãi tiếng tơ đồng”, “Mùa trăng bến hẹn”, “Dạ khúc tri âm” đã trở thành cầu nối quan trọng, đưa cải lương đến gần hơn với giới trẻ.
Những ý tưởng mang tính thực tiễn của chị Huỳnh Mơ đã góp phần không nhỏ giúp rạp hát sáng đèn, biến nơi đây trở thành không gian kết nối, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng.
Qua những vở diễn như “Cánh đồng Ấp Bắc” do chị đạo diễn đã tái hiện thành công hào khí dân tộc, giúp khán giả thêm trân trọng những giá trị lịch sử và bản sắc quê hương.
Những nỗ lực ấy, dù nhỏ bé và thầm lặng, nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc chung tay gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo của di sản văn hóa địa phương nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung.
HOÀI THU
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/huynh-mo-va-khat-vong-giu-lua-nghe-thuat-cai-luong-a241453.html