Huynh trưởng Nguyên Thuyết - Đinh Văn Ngôn bên tờ Giác Ngộ thân yêu
Tôi biết Báo Giác Ngộ hơn 30 năm. Báo Giác Ngộ với tôi chính là một "ngôi chùa". Còn nhớ, trong những năm tháng đó, mặc dù không phải tuần báo nào, nguyệt san nào tôi cũng được đọc liền nhưng sự chờ đợi số báo mới là luôn hiện hữu.
Nhớ mùa miền Trung mưa bão, thời chưa có Giác Ngộ online, người giao báo thỉnh thoảng gom tuần báo với nguyệt san chuyển một lần, có khi hai tháng mới chuyển. Mong chờ lắm mà thời tiết và sự vất vả của những bưu tá nơi miền quê khiến cho việc thông cảm, chờ đợi trở thành việc hiển nhiên nên làm. Nhưng cũng nhờ phòng phát hành đóng báo cẩn thận trong bao nylon dày dặn đã bảo vệ được tờ báo đến tay người đọc nguyên vẹn. Thật biết ơn vô cùng!
Giác ngộ là mục đích của việc tu học. Tờ báo Phật giáo lấy tên là Giác Ngộ khiến người đọc thấy quen từ trong tên gọi, có lẽ cũng vì thế. Với tôi, đọc Giác Ngộ không phải để biết mà còn để tỉnh. Bởi vì ở đó không dừng ở việc đưa tin Phật sự, chuyển tải giáo lý mà Giác Ngộ còn hướng người đọc đến sự chuyển hóa nhận thức. Bên ngoài hay trên cõi mạng có vô vàn thông tin, nhưng qua Giác Ngộ online là như đã qua những màng lọc. Vì vậy, tất cả thông tin Phật sự của Giáo hội, tôi cứ dựa vào Giác Ngộ là an tâm.
Một trong những đóng góp nổi bật của Báo Giác Ngộ là vai trò cầu nối giữa giáo lý Phật giáo và đời sống hiện đại, giúp Phật pháp được trình bày một cách gần gũi, sinh động và có khả năng đối thoại với các vấn đề của xã hội. Nhiều bài viết không chỉ dừng lại ở việc diễn giải kinh điển, mà còn đặt giáo lý vào bối cảnh cụ thể của đời sống xã hội, từ đó khơi mở hướng tiếp cận gần thực tiễn hơn.
Có thể nói, Báo Giác Ngộ là một minh chứng sống động cho khả năng thích ứng của Phật giáo trước những chuyển biến mạnh mẽ của công nghệ và truyền thông. Từ báo in truyền thống đến báo điện tử, nền tảng mạng xã hội, Giác Ngộ từng bước đổi mới phương thức thể hiện, mở rộng đối tượng độc giả, nhưng vẫn giữ được chuẩn mực đạo đức báo chí và tinh thần chánh niệm trong truyền thông Phật giáo.
Nói thật, cả cái màu áo đồng phục của phóng viên Giác Ngộ cũng thật dễ mến khi họ di chuyển giữa những hội trường lớn để tác nghiệp. Đó là sự chọn lựa tinh tế tông màu và những con chữ vừa chừng, trang trọng.
Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, từ miền quê Quảng Trị, tôi xin gửi lời chúc mừng và tri ân đến báo - một phương tiện hoằng pháp nhanh chóng từ phố thị đến ngõ hẻm, thôn nghèo. Tờ báo chính là suối nguồn về kiến thức Phật học và là kênh thông tin Phật sự rất cần thiết... Xin kính ơn quý tôn đức đã và đang cống hiến cho Giác Ngộ, đặc biệt, thành kính tưởng nhớ về anh trưởng của Gia đình Phật tử Việt Nam: Nguyên Hùng – Võ Đình Cường, vị Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Giác Ngộ.
Tôi mong quý báo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung hơn nữa để Giác Ngộ luôn là tiếng nói trí tuệ, từ bi và tỉnh thức của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XXI này.
Nguyên Thuyết - Đinh Văn Ngôn
(Huynh trưởng Gia đình Phật tử Quảng Trị)