Hình ảnh sạt lở ở Tauranga, New Zealand. Ảnh: Getty Images
Chuyển sang giai đoạn tìm kiếm thi thể sau nỗ lực cứu hộ bất thành
New Zealand đã công bố danh tính sáu người mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại một khu cắm trại ở Mount Maunganui, đồng thời xác nhận khả năng tìm thấy các nạn nhân còn sống là rất khó. Thông tin này được đưa ra sau nhiều ngày lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian giữa khối bùn đất khổng lồ đổ ập xuống khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng.
Theo tờ The Guardian, cảnh sát cho biết các nạn nhân gồm hai học sinh 15 tuổi của Trường Pakūranga College là Sharon Maccanico và Max Furse-Kee; bà Lisa Maclennan (50 tuổi), giáo viên; hai người bạn thân lâu năm Jacqualine Wheeler và Susan Knowles (đều 71 tuổi); cùng anh Mans Loke Bernhardsson (20 tuổi), công dân Thụy Điển.
Cảnh sát trưởng, ông Tim Anderson, cho biết chiến dịch ban đầu tập trung vào cứu sống những người bị chôn vùi dưới lớp bùn đất và mảnh vỡ. Tuy nhiên, sau khi rà soát hiện trường theo từng lớp địa chất, lực lượng chức năng buộc phải chuyển sang giai đoạn tìm kiếm thi thể. “Thật đau lòng khi phải thừa nhận rằng chúng tôi không thể đưa họ trở về trong tình trạng còn sống”, ông nói và kêu gọi cộng đồng tôn trọng không gian riêng tư của các gia đình đang chịu mất mát quá lớn.
Những lời tiễn biệt nghẹn ngào
Thi hai nạn nhân đã được phát hiện vào ngày thứ Sáu (23/1) và công tác nhận dạng chính thức được tiến hành. Hoạt động tìm kiếm tạm dừng vào ngày 25/1do lo ngại hiện trường không ổn định, trước khi nối lại vào sáng 26/1.
Trong thông điệp gửi cảnh sát, bà Hannah Furse, mẹ của Max Furse-Kee, chia sẻ nỗi đau không thành lời. Bà cho biết cuộc sống gia đình đã thay đổi đột ngột và sẽ không bao giờ trở lại như trước. Max dự định tròn 16 tuổi trong tuần này. “Tình yêu tôi dành cho con là điều không thể diễn tả. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt xanh của con cách đây gần 16 năm, trái tim tôi đã thuộc về con”, bà viết.
Max đi nghỉ cùng bạn học Sharon Maccanico, người gốc Italy nhưng sinh sống tại Auckland. Gia đình cho biết tình bạn và mối quan hệ của Max mang lại cho cậu niềm vui và cảm giác gắn kết sâu sắc.
Một trường trung học ở Morrinsville cũng xác nhận bà Lisa Maclennan, giáo viên trung tâm xóa mù chữ, là một trong những nạn nhân. Nhà trường mô tả bà là người được nhiều người yêu mến, có trái tim vàng và cống hiến bền bỉ cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.
Cộng đồng tưởng niệm, chính phủ cam kết điều tra
Khoảng 200 người dân Mount Maunganui đã tụ họp trong buổi cầu nguyện tối 25/1 để tưởng niệm các nạn nhân, với sự tham dự của Thủ tướng Christopher Luxon. Ông cho biết bầu không khí bao trùm khu vực là nỗi buồn nặng trĩu và cộng đồng đang tìm cách vượt qua cú sốc này.
Vụ sạt lở xảy ra trong bối cảnh hàng loạt cơn bão quét qua Đảo Bắc của New Zealand, gây mưa lớn, lũ lụt, mất điện và chia cắt giao thông. Cùng ngày, một vụ sạt lở khác tại Papamoa đã khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một công dân Trung Quốc; một nạn nhân khác tử vong sau khi bị nước lũ cuốn trôi gần Warkworth.
Ngày 26/1, Thị trưởng Tauranga, ông Mahe Drysdale, tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập và toàn diện về thảm kịch, sau khi xuất hiện câu hỏi vì sao khu cắm trại không được sơ tán dù đã có báo cáo về nguy cơ sạt lở từ trước. “Có những câu hỏi hoàn toàn chính đáng cần được trả lời”, ông nhấn mạnh, nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng trong tương lai.
Các gia đình nạn nhân đang đối diện với nỗi mất mát khó có thể bù đắp, trong khi dư luận yêu cầu làm rõ trách nhiệm và các biện pháp phòng ngừa để tránh lặp lại thảm kịch tương tự.
Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc