Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Người lao động di cư Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla hôm qua (24/1) cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 20/1, 1.440 công dân nước này đã đến Đại sứ quán Indonesia ở Phnom Penh tìm sự giúp đỡ. Hầu hết những công dân này trốn thoát từ các băng nhóm lừa đảo và các công ty cờ bạc trực tuyến nhưng không có giấy tờ tùy thân do bị cầm giữ.
Hàng nghìn công dân Indonesia đến Đại sứ quán nước này tại Phnom Penh, Campuchia tìm sự giúp đỡ (Ảnh Đại sứ quán Indonesia tại Campuchia)
Ông Ahmad Tawalla cũng xác nhận họ là lao động bất hợp pháp, đang đối mặt với quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của các cơ quan thực thi pháp luật, vì Indonesia và Campuchia không có thỏa thuận song phương nào quy định về việc bố trí người lao động di cư. Trước khi hồi hương, những công dân này sẽ phải trải qua các thủ tục kiểm tra nhập cảnh và hành chính dân sự do chính quyền Campuchia thực hiện.
Khi đến Indonesia, các cuộc kiểm tra tiếp theo sẽ được tiến hành ngay tại sân bay để xác định tình trạng pháp lý của từng cá nhân, bao gồm đánh giá sức khỏe và tâm lý, cũng như lập hồ sơ cá nhân chi tiết. Kết quả sàng lọc sẽ quyết định liệu những người hồi hương có phải đối mặt với các hành động pháp lý tiếp theo hay là nạn nhân của các mạng lưới tội phạm.
Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, ước tính có khoảng 100.000 đến 150.000 người đang bị giam giữ ở Campuchia, phần lớn là nạn nhân của lao động cưỡng bức và buôn người. Cho đến nay chưa có dữ liệu chính thức nào về số lượng lao động Indonesia tham gia vào các hệ sinh thái tội phạm ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Campuchia. Tuy nhiên, dựa trên các báo cáo thực địa ước tính lên tới hàng chục nghìn lao động Indonesia liên quan đến nạn nhân buôn người và lao động cưỡng bức ở Đông Nam Á...
Tuấn DũngVOV-Jakarta