Indonesia khó 'nuốt trôi' thất bại sau vòng loại World Cup

Indonesia khó 'nuốt trôi' thất bại sau vòng loại World Cup
2 ngày trướcBài gốc
Ngay những ngày đầu thực hiện chiến lược “Tây hóa” tuyển Indonesia cho mục tiêu World Cup, dẫu có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí một bộ phận không nhỏ các cổ động viên nhà còn đòi tẩy chay đội tuyển, nhưng cuối cùng chiến lược nói trên của tỷ phú Erick Thohir, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia, cũng được cả đảo quốc này chấp nhận. Bằng chứng là mỗi trận đấu có đội tuyển Indonesia đá dù toàn “những ông Tây” nhưng khán đài sân vận động đều kín bưng! Có lẽ, với người Indonesia, họ chấp nhận việc “Tây hóa” bởi hiểu rằng, với năng lực bóng đá của một nước vùng trũng, muốn đến World Cup không còn cách nào khác phải cậy trông vào nhập tịch gần toàn bộ đội hình như cái cách mà ông Thohir đã chọn.
Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, để có hơn 20 cầu thủ đa quốc tịch có nguồn gốc Indonesia phục vụ đội tuyển, tỷ phú Thohir và Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI) mất không dưới 50 triệu USD gọi là “phí lót tay”, tức bình quân mỗi cầu thủ tầm 2 triệu USD khi được nhập tịch chơi cho Garuda (biệt danh tuyển Indonesia). Nếu con số này so với những đội bóng giàu có hay những câu lạc bộ danh tiếng trên thế giới có thể không vấn đề, nhưng với quốc đảo Indonesia thì đây là con số quá khủng cho bóng đá!
Đầu tư chưa từng có cho chiến dịch World Cup, thậm chí chấp nhận cả những dị nghị ban đầu về chính sách nhập tịch nhưng bóng đá Indonesia và cả ông Thohir xem như trắng tay sau đêm 12-10 vừa qua. Cũng sau thất bại này, nhiều ý kiến đặt ra rằng, liệu 4 năm nữa, số tiền đầu tư hàng chục triệu USD hôm nay của Indonesia còn hữu dụng? Khó... bởi khoảng 1/2 trong số những cầu thủ nhập tịch Indonesia đã ngấp nghé tuổi 30, tức đến World Cup lần kế tiếp họ nhiều khả năng ở bên kia sườn dốc sự nghiệp...
Vậy, nếu tiếp tục theo đuổi chính sách nhập tịch để thực hiện tham vọng có mặt ở vòng chung kết một kỳ World Cup, nhiều khả năng PSSI và cả ông Thohir (nếu còn tại vị) lại phải dốc hầu bao rất, rất nhiều triệu USD thêm một lần nữa! Đưa ra tình cảnh trên để thấy, khi đội tuyển Indonesia hụt vé World Cup 2026 thì gần như họ phải làm mới lại từ đầu cho chiến dịch góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh lần tiếp theo.
Chiến dịch cho vòng loại World Cup 2026 được xem là “thương vụ” đầu tư vào bóng đá lớn nhất lịch sử của Indonesia từ trước đến nay, hẳn nhiên kèm theo đó thì sự kỳ vọng mà hàng triệu cổ động viên và nền bóng đá nước này đặt vào cũng tỷ lệ thuận theo. Cho nên vài ngày đã trôi qua, dù hành trình đến với vòng chung kết World Cup của tuyển Indonesia chính thức dừng lại nhưng sự thất vọng thì vẫn chưa nguôi ngoai ở “xứ vạn đảo”. Rất có thể thất vọng này sẽ khó được “nuốt trôi” sau một thời gian dài nữa, bởi bóng đá Indonesia đã đặt cược quá lớn vào một “canh bạc” nhưng trắng tay!
Nguyễn Tấn
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/the-thao/202510/indonesia-kho-nuot-troi-that-bai-sau-vong-loai-world-cup-9fc2a85/