Indonesia nỗ lực tìm kiếm các học sinh mất tích trong vụ sập trường

Indonesia nỗ lực tìm kiếm các học sinh mất tích trong vụ sập trường
một giờ trướcBài gốc
Trong một hốc bê tông bị vỡ vụn của trường nội trú đã tồn tại hàng thế kỷ Al Khoziny, các nhà chức trách đã tìm thấy 6 em học sinh còn sống và đang cung cấp thực phẩm, nước uống và oxy cho nhóm học sinh bị mắc kẹt. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BPBD) cho biết, có tổng cộng ít nhất 91 người vẫn mất tích, được cho là nằm dưới đống đổ nát. Cho đến nay, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương.
Các quan chức Indonesia cảnh báo rằng thời gian để tìm kiếm những người còn sống đang cạn dần khi chiến dịch cứu hộ khổng lồ đã bước sang ngày thứ 3.
Bà Laksita Rini, người đứng đầu Sở Cứu hỏa và Cứu nạn tại thành phố Surabaya, Đông Java, cho biết vẫn còn hy vọng vì "một khi xác định được vị trí cụ thể, cơ hội sống sót có thể tăng lên".
Sáu đứa trẻ bị mắc kẹt đã có thể giao tiếp với đội cứu hộ trong ngày 1/10, và lực lượng cứu hộ đang tạo ra "những lối đi hoặc cống ngầm giống như đường hầm để cứu những người sống sót", bà Rini nói thêm.
Thân nhân của các nạn nhân đang tuyệt vọng tập trung tại trường học ở thị trấn Sidoarjo, cách Jakarta khoảng 670 km về phía đông, nơi một danh sách ghi tên những học sinh mất tích đã được dán. Các học sinh chủ yếu là các bé trai từ 12 đến 18 tuổi, đang cầu nguyện buổi chiều trong hội trường thì tòa nhà đổ sập xuống người họ vào ngày 29/9.
Ngày 1/10, khoảng 300 nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục cố gắng tiếp cận những người bị mắc kẹt, tuy nhiên, nỗ lực đã bị cản trở bởi sự bất ổn của tòa nhà bị sập và có lo ngại rằng việc sử dụng máy móc hạng nặng để loại bỏ các mảnh vỡ sẽ khiến tòa nhà tiếp tục sụp đổ. “Các nỗ lực cứu hộ hiện đang tập trung vào việc đào hố và khe hở thủ công để sơ tán các nạn nhân còn sống sót”, BPBD cho biết.
Video từ hiện trường cho thấy các đội cứu hộ đang làm việc bên dưới tòa nhà, cẩn thận đục phá các mảnh vỡ để tìm đường thoát qua những tấm bê tông khổng lồ và cốt thép lộ ra.
Điều phối viên chính tìm kiếm cứu nạn Nanang Sigit cho biết, lực lượng cứu hộ đã cung cấp oxy cho những người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát để duy trì sự sống. Họ cũng đã nhìn thấy một số thi thể dưới đống đổ nát nhưng tập trung vào việc cứu những người còn sống. “Mặc dù phải đối mặt với tình trạng đổ nát xây dựng không ổn định và rất nhiều vật liệu tại hiện trường, đội vẫn tiếp tục cố gắng sơ tán nạn nhân, ưu tiên an toàn lên hàng đầu”, ông nói trong một tuyên bố cập nhật.
Các đơn vị đặc nhiệm từ cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Basarnas đã đến hỗ trợ tìm kiếm vào ngày 30/9, được trang bị máy thở, thiết bị sơ tán y tế và các công cụ giải cứu khác.
Các đội thuộc Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Surabaya cũng đã triển khai các thiết bị cứu hộ hạng nặng, bao gồm “một camera tìm kiếm tinh vi có khả năng phát hiện nạn nhân trong đống đổ nát và một máy đo nhịp tim có thể phát hiện nhịp tim của những người sống sót”, bà Rini cung cấp thêm thông tin.
Theo Basarnas, hơn 80 người đã kịp thoát ra ngoài ngay sau vụ sập, 11 người khác đã được kéo ra khỏi tòa nhà đổ nát. Một nạn nhân tử vong đã được tìm thấy. Cũng theo cơ quan này, 3 người đã được kéo ra khỏi đống đổ nát vào trong ngày 30/9, nhưng 2 người sau đó đã tử vong do vết thương tại bệnh viện, nâng tổng số người chết lên 3.
Một cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân vụ sập. Người phát ngôn của BPBD Abdul Muhari cho biết trong một tuyên bố hôm 30/9 rằng, công trình đang được xây dựng tại sảnh cầu nguyện vào thời điểm đó. Bê tông đang được đổ trên tầng bốn của sảnh và nền móng của tòa nhà đã không thể chịu được trọng lượng tăng thêm.
Hà Anh
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/indonesia-no-luc-tim-kiem-cac-hoc-sinh-mat-tich-trong-vu-sap-truong.html