San Siro câm lặng là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất cho nỗi thất vọng cùng cực của Inter Milan. Bước vào trận lượt về vòng playoff knock-out Champions League 2025-26 với tâm thế buộc phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn, đoàn quân của HLV Chivu đã tự đẩy mình vào thế khó khi không thể chuyển hóa sự áp đảo thành bàn thắng, để rồi nhận đòn trừng phạt tàn nhẫn từ đại diện Na Uy.
Inter thua Bodo Glimt trên sân nhà.
Sức ép nghẹt thở nhưng thiếu sắc bén tại San Siro
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Inter Milan đã tràn lên tấn công như vũ bão. Trong bối cảnh thiếu vắng thủ quân Lautaro Martinez do chấn thương bắp chân, trọng trách ghi bàn được đặt lên vai bộ đôi Marcus Thuram và tài năng trẻ Francesco Pio Esposito. Đáng chú ý, ngay phút thứ 3, Esposito đã có cơ hội mở tỷ số sau quả tạt chuẩn xác của Barella, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo trẻ này lại đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
Tâm điểm của mọi đợt lên bóng bên phía đội chủ nhà là Federico Dimarco. Hậu vệ cánh này hoạt động không biết mệt mỏi bên hành lang trái, thực hiện tới 5 quả tạt nguy hiểm và trực tiếp tung ra những cú dứt điểm uy hiếp khung thành. Phút 12, chính Dimarco khiến cả khán đài phải trầm trồ với cú sút xoáy vào góc cao, nhưng thủ thành Nikita Haikin đã xuất sắc bay người cứu thua.
Thống kê trong hiệp 1 cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của Nerazzurri với 65% thời lượng kiểm soát bóng và 19 quả tạt. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Bodo/Glimt, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Patrick Berg, vẫn đứng vững trước sức ép khủng khiếp. Nếu không có phản xạ cực nhanh của Nikita Haikin để đẩy cú đánh đầu sấm sét của Davide Frattesi ở phút 28, cục diện trận đấu có lẽ đã rẽ sang một hướng khác.
Thất bại gây sốc của Inter.
Sai lầm chí mạng và sự trỗi dậy của sát thủ Na Uy
Bên cạnh việc tấn công dồn dập, Inter cũng bộc lộ những kẽ hở nơi hàng thủ. Phút 36, Jens Petter Hauge đã đưa ra lời cảnh báo đầu tiên khi đột phá bên cánh trái và tạt bóng cho Evjen đánh đầu hiểm hóc, buộc Yann Sommer phải trổ tài cứu thua. Hiệp 1 khép lại với sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt HLV Chivu, khi việc thiếu một "sát thủ" thực thụ như Lautaro Martinez đã khiến các cơ hội trôi qua đáng tiếc.
Bước sang hiệp hai, kịch bản nghiệt ngã bắt đầu xuất hiện. Dù Inter gia tăng áp lực nghẹt thở với 6 cú dứt điểm chỉ trong 10 phút đầu, họ lại bất ngờ gục ngã bởi một sai lầm cá nhân. Phút 58, trung vệ Manuel Akanji mắc lỗi vị trí nghiêm trọng, tạo điều kiện cho Bodo/Glimt phản công nhanh. Jens Petter Hauge có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội khách.
Petter Hauge xé lưới Inter Milan.
Nỗi đau của các Interista được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 72. Lại là Hauge tỏa sáng với đường kiến tạo chuẩn xác để Hakon Evjen dứt điểm tinh tế hạ gục Sommer, nâng tỷ số lên 2-0. Lúc này, tổng tỷ số sau hai lượt trận đã là 5-1 nghiêng về Bodo/Glimt, khiến hy vọng đi tiếp của Inter gần như bị dập tắt hoàn toàn.
Nỗ lực muộn màng và lời chia tay cay đắng
Dù Alessandro Bastoni đã thắp lại một tia hy vọng nhỏ nhoi bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 76, nhưng đó là tất cả những gì Inter làm được. Một đội hình thiếu vắng cả Lautaro Martinez lẫn Calhanoglu đã trở nên quá chậm chạp và dễ bị bắt bài trước lối chơi kỷ luật của đại diện Na Uy.
Kết thúc 90 phút, Bodo/Glimt giành chiến thắng 2-1 (tổng tỷ số 5-2), chính thức ghi tên mình vào vòng trong. Với Inter Milan, đây là một bài học đắt giá về sự hiệu quả trong bóng đá hiện đại. Nếu độc giả quan tâm đến dòng chảy lịch sử của giải đấu này, có thể tham khảo thêm về Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.
Thông số trận đấu Inter Milan vs Bodo/Glimt
PHỐ HỘI