Benjamin Pavard ghi bàn vào lưới CLB cũ Bayern Munich để giúp Inter Milan hòa 2-2 ở lượt về tứ kết.
Pavard ghi bàn ở phút 61, là tình huống rất quan trọng khi nó thật sự thúc đẩy tinh thần của Inter hơn nữa với tỷ số dẫn 2-1, và tổng tỷ số là 4-2. Đáng chú ý khi đây mới là bàn thắng đầu tiên của Pavard cho Inter, sau khi cầu thủ người Pháp chuyển đến từ Bayern vào năm 2023. “Chắc chắn có rất nhiều cảm xúc vì đây là bàn thắng đầu tiên của tôi, hơn nữa lại là ở San Siro”, Pavard, người đã ghi bàn gần nhất cách đây đúng 2 năm, cho biết. “Vì vậy, có rất nhiều cảm xúc nhưng tôi phải ở lại trận đấu, tôi không thể nghĩ đến bàn thắng, tôi phải tập trung”.
Harry Kane là người mở tỷ số trận đấu ở phút 52, giúp Bayern cân bằng tổng tỷ số là 2-2. Nhưng Inter đã nhanh chóng lật ngược thế cờ với bàn thắng của Lautaro Martinez, và sau đó là Pavard. Trong một đêm ở San Siro ẩm ướt và nhiều gió, những cơn gió giật thậm chí đã gây ra một số đường chuyền không chính xác, kịch tính tiếp tục tăng cao khi Eric Dier đánh đầu ghi bàn thu hẹp cách biệt ở phút thứ 76, tạo nên một đoạn kết đầy căng thẳng.
Với sự vững chắc của mình, Inter cuối cùng cũng đã bảo vệ được thành quả. Inter sẽ đối đầu với Barcelona ở bán kết. Họ đã đánh bại cùng đối thủ này ở vòng bán kết vào năm 2010, trên con đường giành chức vô địch Champions League và giành “cú ăn ba” dưới thời Jose Mourinho. Giờ đây, những người đàn ông của Simone Inzaghi đang cạnh tranh để lặp lại kỳ tích đó trong mùa giải này. “Chúng tôi không tự đặt ra giới hạn cho mình”, Pavard nói với đài truyền hình Amazon Prime. “Chúng tôi có một đội bóng tuyệt vời, chúng tôi có những cầu thủ thực sự tuyệt vời, với đội ngũ nhân viên đã làm việc tốt trong 2 năm”.
Lautaro Martinez tiếp tục ghi những bàn thắng mang tính quyết cho Inter Milan.
Ngược lại, HLV Vincent Kompany của Bayern cho biết ông “có một số điều hối tiếc” về 2 lượt trận, khi đội của ông đã bỏ lỡ một số cơ hội và do đó đã bỏ lỡ cơ hội nâng cao chiếc cúp Champions League trên sân nhà của chính mình vào ngày 31-5. “Thực tế khắc nghiệt là chúng tôi sẽ không chơi trận chung kết Champions League trên sân nhà”, Kompany cho biết. “Đó là thực tế khắc nghiệt. Chúng tôi không thể thay đổi được điều đó. Vấn đề là phong độ. Chúng tôi biết mình đã làm đủ để giành chiến thắng trong hai trận đấu này”.
Trận bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Paris Saint-Germain với Arsenal, đội đã giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid vào thứ Tư để tiến tới với tổng tỷ số 5-1.
THANH TUẤN