Theo nguồn tin trên, hơn 15 máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các địa điểm ở Kermanshah, vô hiệu hóa một số vị trí phóng tên lửa và các điểm lưu trữ tên lửa đất đối đất của Iran.
Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, hệ thống Vòm Sắt đã đánh chặn các tên lửa được cho là phóng đi từ Iran. Còi báo động vang lên ở miền Bắc Israel, bao gồm khu vực Galilee và sau đó ở cả miền Trung và miền Nam nước này. Hiện phía Iran chưa lên tiếng về đợt tấn công tên lửa mới nhất nhằm vào Israel.
Hai nước đã bước sang ngày giao tranh thứ 11 kể từ khi Tel Aviv không kích phủ đầu Iran từ rạng sáng 13-6. Theo Bộ Y tế Iran, tính đến ngày 23-6, hơn 400 người Iran đã thiệt mạng trong các vụ không kích. Phía Israel thông báo có 24 người thiệt mạng.
Trong khi đó, Chính phủ Israel dự kiến sẽ cho hơn 1.000 hành khách rời khỏi đất nước vào ngày 23-6, trên các chuyến bay đầu tiên khởi hành từ Sân bay quốc tế Ben Gurion của Tel Aviv. Các chuyến bay giới hạn 50 hành khách trên một máy bay. Do số lượng chỗ ngồi có hạn, các chuyến bay sẽ ưu tiên cho các trường hợp nguy cấp, nhân đạo và an ninh quốc gia.
Máy bay của El Al khởi hành tại Sân bay quốc tế Ben Gurion: Ảnh: YOSSI ALONI/FLASH90
Vào ngày 13-6, Israel tạm thời đóng cửa không phận do xung đột leo thang với Iran. Đến ngày 18-6, các hãng hàng không của Israel, bao gồm El Al, Israir và Arkia, đã khai thác các chuyến bay hồi hương, chủ yếu từ châu Âu và Mỹ.
Lực lượng Houthi ở Yemen thông báo tham chiến cùng Iran chống lại Mỹ và Israel trong khu vực. Giới chức Mỹ và Israel chưa bình luận về tuyên bố của Houthi. Lực lượng này từng cảnh báo sẽ nối lại các đợt tấn công tàu Mỹ trên Biển Đỏ nếu Washington tham gia không kích Tel Aviv.
PHƯƠNG NAM