Iran đang trải qua tuần nóng nhất trong năm với nhiệt độ vượt 50°C ở một số khu vực. Ngoài nắng nóng khắc nghiệt, đất nước này còn đối mặt với tình trạng khủng hoảng nước nghiêm trọng.
Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Iran Abbas Aliabadi cảnh báo nhiều hồ trữ nước quan trọng có thể "khô cạn hoàn toàn" trong vài tuần tới nếu đợt nắng gắt kéo dài. Nhiều cuộc đàm phán nhập khẩu nước với Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan và Uzbekistan đang được tiến hành.
Tài xế taxi cố gắng làm mát khi nhiệt độ tại thủ đô Tehran vẫn ở mức cao. (Ảnh: EPA)
Iran có hàng trăm con đập được xây dựng từ những năm 1950, nhưng hạn hán kéo dài làm giảm lượng nước của nhiều hồ chứa, kéo theo sản lượng điện sụt giảm nghiêm trọng.
Người phát ngôn chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cũng thông báo toàn bộ người dân trong tỉnh Tehran sẽ được nghỉ vào ngày 23/7 do "tình hình nắng nóng kéo dài và nhu cầu tiết kiệm điện, nước".
Hussain Hassan, ngoài 50 tuổi cho biết thời tiết ở Tehran rất nóng và nắng gắt đến mức ông không thể đi bộ dưới ánh nắng trực tiếp.
Ông Hassan thông tin thêm ở một số khu vực tại thủ đô Tehran, chính quyền đã cắt giảm nguồn cung cấp nước để kiểm soát cuộc khủng hoảng thiếu nước.
"Tôi nghe người dân truyền tai nhau việc cắt giảm nguồn cung cấp nước dẫn đến tình trạng mất nước kéo dài ít nhất 12h hoặc hơn", ông Hassan cho hay.
Thủ đô Tehran ghi nhận mức nhiệt 40 - 41°C trong hai ngày qua. Đối với ông Hassan, nỗi lo lớn nhất là cuộc khủng hoảng nước đang diễn ra khi nhiều hồ chứa nước đang cạn kiệt và đập Karaj - nơi cung cấp nước cho thủ đô Tehran ghi nhận mực nước xuống mức thấp nhất.
Theo chuyên gia khí hậu Maximiliano Herrera, thành phố Shabankareh ở tây nam Iran ghi nhận nhiệt độ 52,8°C vào cuối tuần trước, có thể là mức cao nhất trong năm cho đến nay. Nhiều nhà khí tượng học tại Metdesk ở Anh cũng báo cáo nền nhiệt ghi nhận 51,6°C tại thị trấn biên giới tây nam Abadan vào ngày 17/7 và 50,3°C được ghi nhận tại Ahwaz vào ngày 21/7.
Kông Anh (Nguồn: The Guardian )