Tên lửa phóng từ Iran bị đánh chặn, nhìn từ thành phố Ashkelon, Israel. Ảnh: Reuters.
Iran đã tiến hành các đòn tấn công trả đũa nhằm vào Israel vào tối 13/6, với việc phóng “hàng trăm quả tên lửa đạn đạo” về phía lãnh thổ Israel, theo các hãng truyền thông nhà nước Iran đưa tin.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận đợt tấn công này và ngay lập tức kêu gọi người dân di chuyển đến nơi trú ẩn và ở yên đó cho đến khi có thông báo tiếp theo. “Chỉ được phép rời khỏi nơi an toàn khi có chỉ thị rõ ràng. Tiếp tục tuân theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa”, quân đội Israel thông báo.
Ngay sau loạt đạn đầu tiên, một đợt tấn công thứ hai đã được thực hiện. “Cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn. Hàng chục quả tên lửa bổ sung đã được phóng vào lãnh thổ Nhà nước Israel”, IDF tuyên bố trong thông báo tiếp theo.
Bức ảnh cho thấy vệt tên lửa trên bầu trời phía trên thành phố Netanya, Israel hôm 13/6. Ảnh: AFP.
IDF cũng cảnh báo người dân không chia sẻ hình ảnh hoặc vị trí bị trúng đạn, và cho biết: “Những tiếng nổ mà các bạn nghe thấy là do đánh chặn hoặc do các đầu đạn rơi xuống đất gây ra”.
Hãng thông tấn IRNA cho biết Iran đã bắt đầu cái mà họ gọi là một cuộc trả đũa "nghiền nát" đối với các cuộc tấn công của Israel.
"Vài phút trước, phản ứng quyết liệt đối với cuộc tấn công tàn bạo của Chế độ Do Thái đã bắt đầu bằng việc bắn hàng trăm tên lửa đạn đạo vào các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng", IRNA cho biết.
Một quan chức cấp cao của Iran đã nói với Reuters rằng “sẽ không có nơi nào ở Israel được an toàn, sự trả thù của chúng tôi sẽ rất đau đớn”.
Vị quan chức này được cho là đã nói với hãng thông tấn rằng Israel “sẽ phải trả giá đắt vì đã giết chết các chỉ huy, nhà khoa học và người dân của chúng tôi”.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết lực lượng vũ trang Iran đã "thực hiện đòn đáp trả chính xác và tàn khốc nhằm vào hàng chục mục tiêu, trung tâm quân sự và căn cứ không quân" ở Israel theo lệnh của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Cùng thời điểm, hãng thông tấn Mehr cho biết "một vụ nổ lớn" đã được nghe thấy ở Isfahan, một thành phố lớn ở miền Trung Iran, tại một tỉnh có nhiều cơ sở hạt nhân.
"Vài phút trước, một vụ nổ lớn đã được nghe thấy ở Isfahan", Mehr cho biết, nhưng không giải thích thêm.
Trước đó, một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết họ đã "tấn công cơ sở hạt nhân ở Isfahan ngày hôm nay".
Huyền Chi