Hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran tại khu vực Tel Aviv, ngày 13/6/2025. Ảnh: Cơ quan cứu hộ Magen David Adom.
Báo The Times of Israel cho biết có hơn 60 người được báo cáo bị thương trong các cuộc tấn công. Theo tổ chức cấp cứu Magen David Adom, một phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch, một người khác bị thương nặng và tám người bị thương ở mức độ trung bình. Số còn lại bị thương nhẹ hoặc bị hoảng loạn nghiêm trọng.
Các báo cáo truyền thông cho biết những người bị thương nặng hơn là do không ở trong hầm trú ẩn khi bị trúng tên lửa.
Truyền thông Iran tuyên bố hàng trăm tên lửa đã được phóng đi, trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ước tính con số thực tế là dưới 100.
Nhiều tên lửa đã rơi xuống khu vực trung tâm Israel, với các vụ nổ lớn được nghe thấy ở khu vực Tel Aviv và khói bốc lên từ nhiều điểm trúng đạn.
IDF cho biết, các binh sĩ thuộc Bộ chỉ huy Mặt trận Nội địa đã giải cứu một dân thường từ một tòa nhà ở khu vực Tel Aviv bị trúng tên lửa đạn đạo. Một mảnh vỡ lớn từ một tên lửa bị đánh chặn đã rơi xuống một thị trấn ở phía Bắc Israel, gây thiệt hại, theo cảnh sát Israel.
Người phát ngôn IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin cho biết phần lớn tên lửa đã bị các hệ thống phòng không đánh chặn hoặc rơi xuống trước khi đến được Israel.
“Có một số lượng hạn chế rơi trúng các tòa nhà, một số trong đó là do mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn gây ra”, người phát ngôn IDF nói .
Một quan chức Mỹ cho biết Washington đã hỗ trợ Israel trong việc đánh chặn các tên lửa.
“Tôi có thể xác nhận rằng Mỹ đang hỗ trợ bắn hạ các tên lửa nhắm vào Israel”, quan chức này nói với hãng tin AFP với điều kiện giấu tên. Tuy nhiên, không có chi tiết cụ thể nào được đưa ra về vai trò của Mỹ.
IDF kêu gọi công chúng không đăng tải địa điểm hoặc video về các điểm trúng tên lửa. “Kẻ thù theo dõi các đoạn phim để cải thiện khả năng tấn công của chúng”, quân đội Israel tuyên bố.
Các cảnh báo điện thoại đã được gửi tới người dân Israel ngay sau 21 giờ tối 13/6, khoảng 10 phút trước khi tên lửa đầu tiên rơi xuống, và còi báo động vang lên ngay trước khi tên lửa đến tại các khu vực bị đe dọa.
Bộ chỉ huy Mặt trận Nội địa của IDF khuyến cáo người dân nên ở trong hầm trú ẩn cho đến khi được thông báo an toàn, thay vì 10 phút như thường lệ đối với các vụ phóng từ Gaza, Liban (Lebanon) và Yemen. Lệnh an toàn được đưa ra vào khoảng 22 giờ 10 phút.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran tuyên bố hàng trăm tên lửa đạn đạo đã được phóng đi để trả đũa các cuộc tấn công lớn chưa từng có của Israel nhằm vào Iran, trong đó có vụ tấn công vào cơ sở hạt nhân ngầm lớn ở Natanz và các địa điểm hạt nhân và quân sự khác, khiến nhiều chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran thiệt mạng.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu tại Israel.
Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ra tuyên bố rằng Israel đã khơi mào chiến tranh và sẽ không thể tiếp tục “tấn công rồi bỏ trốn” mà không phải chịu hậu quả nặng nề”
“Nhân dân Iran cần được bảo đảm rằng phản ứng của chúng ta sẽ không nửa vời”, ông Khamenei nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết Iran đã “vượt qua lằn ranh đỏ khi dám phóng tên lửa vào các khu dân cư ở Israel”.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ công dân Israel và bảo đảm rằng chế độ Iran phải trả một cái giá rất đắt cho hành động tàn bạo này”, ông Katz nói thêm.
Kênh Channel 12 dẫn lời một nguồn tin chính trị giấu tên của Israel đe dọa Iran bằng các cuộc không kích leo thang.
“Iran sẽ phải trả một cái giá không thể chịu đựng nổi vì đã tấn công vào khu vực dân sự”, nguồn tin cho biết, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi biết chính xác mình đã đánh vào đâu (trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm nay), và chúng tôi cũng biết mình đã không đánh vào đâu. Đó sẽ là bước tiếp theo”.
Theo báo The Times of Israel, bình luận này dường như ám chỉ khả năng Israel sẽ tấn công vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng của Iran.
Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Tehran, Iran, ngày 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Trước đó, ông Khamenei đã cảnh báo Israel rằng họ sẽ phải đối mặt với một “số phận đắng cay và đau đớn” để đáp trả cuộc tấn công vào chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo Iran diễn ra trong đêm.
Tehran đã phóng 100 thiết bị bay không người lái (UAV) về phía Israel trong đợt đáp trả đầu tiên, nhưng tất cả đều bị các hệ thống phòng không của Israel và các đồng minh trong khu vực bắn hạ khi đang trên đường tới mục tiêu.
Sáng 13/6, Israel đã cảnh báo người dân rằng Iran đã phóng hơn 100 UAV, sẽ mất vài giờ để đến nơi, và yêu cầu người dân cả nước ở gần các hầm trú ẩn. Ba giờ sau đó, Bộ chỉ huy Mặt trận Nội địa IDF đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo mà không có còi báo động nào vang lên trên khắp cả nước.
IDF cho biết vào cuối buổi sáng 13/6 rằng họ “đã kiểm soát được tình hình”.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc