Ngày 1/3, theo trang Mizan của Iran, Tòa án tối cao Iran xác nhận hai nhân vật quân sự cấp cao thiệt mạng trong các cuộc không kích hôm 28/2.
Hai người thiệt mạng gồm Tướng Mohammad Pakpour, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Ali Shamkhani, Giám đốc Hội đồng Quốc phòng và Cố vấn an ninh cấp cao.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh phản ứng quốc tế và căng thẳng leo thang mạnh mẽ sau các cuộc tấn công do lực lượng Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran.
Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, cho biết Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei và một quan chức thuộc hội đồng pháp lý sẽ hợp thành nhóm ba người giám sát giai đoạn chuyển tiếp.
Mùa Hè năm ngoái, trong đợt giao tranh kéo dài 12 ngày với Israel, ông Ali Khamenei đã chỉ định ba nhân sự có thể kế nhiệm trong trường hợp ông bị sát hại. Đầu tháng 2/2026, một số báo cáo cho biết ông cũng thiết lập bốn tầng kế nhiệm cho các vị trí chủ chốt trong chính phủ và quân đội nhằm bảo đảm duy trì bộ máy lãnh đạo nếu xảy ra tấn công từ bên ngoài.
Cùng ngày, phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Iran Amir-Saeid Iravani khẳng định nước này có quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế. Ông cho rằng các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel đã gây thương vong cho dân thường, đồng thời nhận định những hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét trách nhiệm của các bên liên quan.
(theo The Guardian)
Yến Vi