Thủy thủ đoàn đã được sơ tán khỏi tàu chở hàng Mayuree Naree mang cờ Thái Lan sau một vụ nổ gây ra hỏa hoạn. Ảnh: Xinhua
Theo tờ Guardian, Iran đã leo thang các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và mạng lưới vận tải tại khu vực Vùng Vịnh, bao gồm các tàu thương mại và sân bay quốc tế Dubai, trong bối cảnh máy bay chiến đấu Mỹ và Israel liên tiếp tiến hành các đợt không kích mới vào lãnh thổ Iran.
Các quan chức cấp cao Iran tuyên bố nước này sẵn sàng bước vào một “cuộc chiến tiêu hao” kéo dài, đồng thời cảnh báo thế giới có thể phải đối mặt với hỗn loạn kinh tế toàn cầu khi nguồn cung năng lượng bị siết chặt.
"Không cho một lít dầu nào qua Hormuz"
Tình hình tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn dầu của thế giới – vẫn rất nguy hiểm. Ba tàu thương mại đã bị trúng đạn chưa rõ nguồn gốc trong ngày 11/3, nâng tổng số tàu bị tấn công kể từ khi chiến tranh bùng phát lên 14 chiếc.
Một tàu chở hàng treo cờ Thái Lan đã phải sơ tán thủy thủ đoàn sau vụ nổ gây cháy lớn. Hai tàu khác treo cờ Nhật Bản và Quần đảo Marshall cũng bị hư hại.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sẽ không cho phép “một lít dầu nào” đi qua eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ và Israel chấm dứt chiến dịch ném bom.
Iran cũng tiếp tục nhắm mục tiêu vào các mỏ dầu và nhà máy lọc dầu tại các nước vùng Vịnh, nhằm gây sức ép buộc Mỹ và Israel dừng chiến dịch quân sự.
Phát ngôn viên quân đội Iran cảnh báo giá dầu có thể tăng lên 200 USD/thùng nếu tình hình an ninh khu vực tiếp tục xấu đi.
Trước nguy cơ giá dầu tăng vọt, nhiều chính phủ trên thế giới lo ngại tình trạng bất ổn kinh tế nghiêm trọng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã khuyến nghị giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ, mức lớn nhất trong lịch sử tổ chức này. Sau đó, Mỹ tuyên bố sẽ xuất kho 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược.
Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng ngay các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Vùng Vịnh, song đại diện Iran tại LHQ chỉ trích động thái này là mang động cơ chính trị.
Theo Iran, các cuộc không kích của Mỹ và Israel kể từ ngày 28/2 đã khiến hơn 1.300 dân thường Iran thiệt mạng, trong khi phía Mỹ cho biết 7 binh sĩ Mỹ tử trận và khoảng 140 người bị thương.
Xung đột vào thế giằng co
Sau 12 ngày giao tranh, xung đột dường như đang rơi vào thế giằng co khi bạo lực lan rộng khắp Trung Đông. Israel tiếp tục không kích các mục tiêu mà nước này cho là của Hezbollah tại Liban, trong khi Iran và Hezbollah đồng loạt phóng tên lửa và rocket tấn công Israel.
Các cuộc không kích của Israel tại Liban đã khiến ít nhất 634 người thiệt mạng và 1.586 người bị thương chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày. Hơn 816.700 gia đình đã đăng ký tình trạng di dời với chính quyền Liban.
Đêm 11/3, chiến đấu cơ Israel tiếp tục oanh kích dữ dội khu ngoại ô phía Nam Beirut và miền Nam Liban, sau khi Hezbollah phóng thiết bị bay không người lái và rocket vào miền Bắc Israel.
Đáng chú ý, các cuộc tấn công này được thực hiện đồng thời với các đợt phóng tên lửa của Iran, đánh dấu lần đầu tiên hai lực lượng phối hợp kể từ khi chiến sự với Iran bùng phát.
Tại khu vực Vùng Vịnh, Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 8 thiết bị bay không người lái của Iran, trong khi Saudi Arabia thông báo đã đánh chặn 5 UAV khác hướng tới mỏ dầu Shaybah.
Trong khi đó tại Iran, hàng nghìn người đã xuống đường tham dự lễ tang các chỉ huy quân sự cấp cao thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Người dân mang theo quan tài và cờ cùng chân dung của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người thiệt mạng ngay trong đợt tấn công đầu tiên của chiến dịch Mỹ - Israel.
Các quan chức Iran lần đầu thừa nhận nhà lãnh đạo mới của nước này, Mojtaba Khamenei, đã bị thương trong cuộc không kích khiến cha ông cùng nhiều thành viên gia đình thiệt mạng. Người kế nhiệm 56 tuổi được cho là bị thương ở tay và chân và chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi chiến sự bùng phát.
Trong khi đó, Mỹ và Israel cho thấy chưa có dấu hiệu giảm cường độ chiến dịch quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố chiến dịch sẽ tiếp tục “không giới hạn thời gian cho đến khi đạt được mọi mục tiêu”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các phát biểu khá mâu thuẫn khi vừa mô tả cuộc chiến là “một chiến dịch ngắn hạn”, vừa tuyên bố Washington sẽ tiếp tục chiến đấu để “hoàn tất công việc”.
“Chúng ta đã thắng ngay từ giờ đầu tiên, nhưng chúng ta không muốn rút đi quá sớm”, ông Trump nói tại một cuộc vận động ngày 11/3 (theo giờ địa phương) ở bang Kentucky.
Ông cũng cho biết Mỹ đã phá hủy 58 tàu hải quân Iran, đồng thời nhấn mạnh Washington cần tiếp tục chiến dịch để tránh phải quay lại chiến đấu sau vài năm.
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc