Ngày 17/3, hai ngày sau khi ra lệnh tấn công các vị trí của nhóm Ansar Allah (Houthi) ở Yemen, ông Trump cảnh báo trên Truth Social rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào hơn 100 tàu có liên quan đến Israel sẽ bị đáp trả bằng "sức mạnh lớn".
Ông Trump cáo buộc Iran kiểm soát hoàn toàn Ansar Allah và tuyên bố Iran cũng "sẽ phải chịu trách nhiệm và hậu quả thảm khốc" nếu nhóm này tiếp tục các hoạt động quân sự.
Phản ứng trước tuyên bố của ông Trump, Đại diện thường trực Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani đã gửi thư lên Liên hợp quốc, lên án những phát ngôn của Mỹ. Ông nhấn mạnh Iran sẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời cảnh báo "bất kỳ hành động xâm lược nào cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, mà Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm".
Ảnh minh họa: Prokerala
Một nguồn tin từ Ansar Allah cũng tuyên bố nhóm này sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tiếp tục không kích vào lực lượng của họ hoặc vào Iran, đặc biệt khi cả hai đang chỉ trích Israel phong tỏa viện trợ nhân đạo tới Dải Gaza. "Nếu Mỹ leo thang, chúng tôi sẽ đối đầu với sự leo thang của họ bằng một sự leo thang mà họ không ngờ tới", nguồn tin này khẳng định.
Căng thẳng leo thang khi Mỹ tiếp tục không kích vào Yemen hôm 15/3, đánh dấu chiến dịch quân sự quy mô lớn nhất của ông Trump từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cảnh báo các cuộc tấn công chỉ là bước khởi đầu của chiến lược răn đe dài hạn nhằm vào Ansar Allah. Đáp lại, nhóm này tuyên bố đã phóng tên lửa vào tàu sân bay USS Harry Truman, nhưng Lầu Năm Góc phủ nhận thiệt hại.
Trong khi đó, truyền thông Iran cáo buộc một máy bay không người lái MQ-4C của Mỹ đã phải rời khỏi không phận Iran do bị máy bay F-14 của nước này truy đuổi. Đồng thời, các kênh truyền thông Yemen cho biết Ansar Allah tiếp tục tấn công bằng tên lửa và UAV vào tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ, làm gia tăng căng thẳng.
Ngọc Ánh (theo AJ, Newsweek)