Trong thông điệp được coi là cảnh báo cuối cùng, quân đội Israel tuyên bố Gaza sẽ bị san phẳng nếu lực lượng Hồi giáo Hamas không giải giáp và trả tự do cho 48 con tin còn bị giam giữ từ các vụ tấn công năm 2023 – sự kiện châm ngòi cho cuộc xung đột tại Dải Gaza.
Người dân địa phương cho biết quân đội Israel đã ném bom dữ dội xuống thành phố Gaza, đồng thời cho nổ tung các xe bọc thép cũ trên đường phố. Trong khi đó, Hamas đang cân nhắc đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ đưa ra kèm theo lời cảnh báo từ Tổng thống Donald Trump rằng đây là “cơ hội cuối cùng” cho nhóm vũ trang này.
Một tòa nhà dân cư sụp đổ sau cuộc không kích của Israel vào Thành phố Gaza hôm 8/9. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đã đánh sập 50 “tòa nhà khủng bố” trong những ngày gần đây, coi đó là bước mở đường cho một chiến dịch bộ binh quy mô lớn. “Một cơn bão hủy diệt sẽ quét qua bầu trời thành phố Gaza và làm rung chuyển nóc của các tòa nhà khủng bố”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz viết trên mạng xã hội X. Ông khẳng định: “Đây là lời cảnh báo cuối cùng tới những kẻ sát nhân của Hamas ở Gaza: Hãy thả con tin và buông súng, nếu không Gaza sẽ bị hủy diệt”.
Cảnh báo này được đưa ra ngay trước khi xảy ra một vụ xả súng tại bến xe buýt ở Jerusalem khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có một công dân Tây Ban Nha. Hamas đã lên tiếng ca ngợi các tay súng thực hiện vụ tấn công.
Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cũng đã ném bom đánh sập một toàn nhà 12 tầng giữa trung tâm thành phố Gaza, nơi ở của hàng chục hộ gia đình. Vụ không kích chỉ diễn ra 3 giờ sau khi quân đội Israel kêu gọi người dân rời đi.
Trong một thông báo, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các tay súng Hamas đã “cài đặt thiết bị thu thập tình báo” và bố trí thuốc nổ quanh tòa nhà, đồng thời sử dụng nơi này để lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công.
Một quan chức cấp cao Israel tiết lộ, đề xuất mới nhất của Mỹ kêu gọi Hamas trao trả toàn bộ 48 con tin còn sống và đã chết ngay trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, sau đó các bên sẽ tiến hành đàm phán để chấm dứt chiến sự.
Phía Hamas tuyên bố họ sẽ chỉ phóng thích toàn bộ con tin khi có một “tuyên bố rõ ràng về việc chấm dứt chiến sự” và Israel rút quân.
Trong cuộc gặp ngày 8/9 tại Doha, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã gây sức ép để Hamas “đáp lại tích cực” đối với đề xuất mới từ Washington. Tuy nhiên, quan chức cấp cao của Hamas Bassem Naim cho rằng đề xuất mới chỉ là những “ý tưởng sơ bộ” và cáo buộc Washington muốn Hamas từ chối thay vì tìm kiếm một giải pháp thực sự.
Hàng trăm nghìn người dân đã quay lại Gaza sinh sống giữa cảnh hoang tàn, bất chấp các đợt giao tranh ác liệt. Quân đội Israel xác nhận bốn binh sĩ của họ tử trận tại miền bắc Gaza trong ngày 8/9. Cùng ngày, ít nhất 40 người Palestine thiệt mạng, trong đó có nhà báo Osama Balousha, theo số liệu y tế địa phương.
Cơ quan chức năng Palestine cho biết gần 250 nhà báo đã thiệt mạng tại Gaza kể từ khi xung đột nổ ra, khiến Gaza trở thành nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với báo chí trong nhiều thập kỷ qua. Hiện, Israel vẫn cấm mọi phóng viên nước ngoài vào khu vực.
Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 64.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ năm 2023, trong đó ít nhất 393 người chết vì suy dinh dưỡng và đói ăn, chủ yếu trong hai tháng gần đây. Israel phủ nhận cáo buộc cố tình gây ra nạn đói, cho rằng con số tử vong do thiếu lương thực bị phóng đại.
Chiến sự bùng phát từ tháng 10/2023, sau khi các tay súng Hamas tấn công miền nam Israel khiến 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Phần lớn con tin đã được trả tự do trong các thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn vào cuối năm 2023 và đầu năm 2025.
Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch) Theo: Japantimes