Dải Gaza đang đối mặt nạn đói kinh hoàng. (Nguồn: ABC News)
Theo báo Times of Israel, yêu cầu này được đưa ra vài ngày sau khi các nhóm chiến binh Palestine tại Gaza công bố video ghi lại cảnh hai con tin Israel bị giam giữ ở vùng đất này có ngoại hình gầy gò.
Thông báo của IPO cho biết: "Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nói chuyện với Julien Lerisson, trưởng đoàn ICRC tại khu vực và đề nghị ông tham gia cung cấp thực phẩm và điều trị y tế ngay lập tức cho các con tin của chúng tôi".
ICRC cùng ngày cũng đã bày tỏ mong muốn được phép tiếp cận nhân đạo với các con tin trên. Trong một tuyên bố, ICRC cho biết, họ "kinh hoàng trước những video đau lòng được công bố trong vài ngày qua về các con tin Israel bị giam giữ ở Gaza".
Ủy ban trên nêu rõ: “Những video này là bằng chứng rõ ràng về điều kiện sống nguy hiểm mà các con tin đang bị giam giữ... Chúng tôi biết rằng các gia đình xem những video này đều kinh hoàng và đau lòng trước hoàn cảnh mà họ chứng kiến người thân của mình bị giam giữ".
Theo ICRC, miễn là các con tin vẫn bị giam cầm, "chúng tôi sẵn sàng thực hiện vai trò trung gian nhân đạo trung lập và tạo điều kiện cho việc thả tất cả các con tin ở bất kỳ giai đoạn nào”.
Về phía Hamas, cánh vũ trang của phong trào này cho biết, sẵn sàng cung cấp viện trợ cho các con tin bị giam giữ, nếu như Israel mở cửa vĩnh viễn hành lang nhân đạo và dừng "tất cả các hoạt động không vận" trong quá trình vận chuyển các gói hàng viện trợ cho con tin.
Cùng ngày, Cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT) cho biết, trong tuần qua, 23.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được chở bằng 1.200 xe tải vào Gaza và một lượng hàng hóa tương tự được “LHQ và các tổ chức quốc tế tiếp nhận thành công".
Theo COGAT, lượng hàng hóa trên không bao gồm hàng trăm kiện hàng viện trợ nhân đạo được thả bằng máy bay xuống Gaza gần đây. Tuy nhiên, COGAT cho biết thêm, "hàng trăm xe tải vẫn còn ở bên trong Gaza, chờ được LHQ và các tổ chức quốc tế tiếp nhận và phân phối".
Bảo Minh