Hôm 16/6, Israel tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác vào trụ sở Cơ quan Phát thanh - Truyền hình Iran ở thủ đô Tehran. Hình ảnh do truyền thông công bố cho thấy một nữ phát thanh viên vội rời bàn dẫn ngay sau tiếng nổ lớn, trong khi đài truyền hình nhà nước xác nhận vụ tấn công, hãng Al Arabiya đưa tin.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết cuộc không kích được thực hiện sau khi khu vực xung quanh đã được sơ tán, song phía Iran tuyên bố hành động này là “tấn công thù địch vào hạ tầng dân sự” và sẽ bị đáp trả thích đáng.
Ngay sau vụ tấn công, Iran cảnh báo các kênh truyền hình N12 và N14 phải sơ tán khẩn cấp. Truyền hình nhà nước dẫn lời chính quyền tuyên bố: “Đây là phản ứng trước hành động thù địch của kẻ thù Zionist nhằm vào cơ quan thông tin quốc gia của chúng ta”.
Trong diễn biến song song, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng ảnh hưởng để buộc Israel chấm dứt chiến sự. “Nếu ông Trump thực sự quan tâm đến ngoại giao và muốn chấm dứt chiến tranh, bước tiếp theo của ông ấy sẽ rất quan trọng”, Araghchi viết trên mạng xã hội X.
“Israel cần chấm dứt hành vi gây hấn. Nếu không có ngừng bắn hoàn toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả. Chỉ cần một cuộc gọi từ Washington cũng đủ để làm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu im lặng và mở đường trở lại đàm phán”.
Nguồn tin từ Reuters tiết lộ, Tehran đã đề nghị một số quốc gia trong khu vực gây sức ép lên Mỹ, với lời hứa rằng nếu chiến sự được dừng lại, Iran sẵn sàng linh hoạt hơn trong đàm phán hạt nhân.
Quốc hội Iran bắt đầu thảo luận khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) - một bước đi có thể khiến đàm phán hạt nhân với phương Tây sụp đổ hoàn toàn.
Cuộc gặp kín giữa Mỹ và Iran do Oman làm trung gian, dự kiến diễn ra vào 15/6, đã bị hủy bỏ. Tehran nói không thể đàm phán trong khi đang bị ném bom.
Tòa nhà truyền hình quốc gia Iran bốc cháy sau đòn tấn công của Israel Một tòa nhà thuộc cơ quan truyền thông nhà nước Iran tại thủ đô Tehran chìm trong biển lửa vào ngày 16/6, sau khi Israel tuyên bố tiến hành một cuộc không kích có chủ đích nhằm vào hệ thống phát sóng của Iran.
Trước rạng sáng ngày 16/6, Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Tel Aviv và Haifa, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Giới chức Israel xác nhận 7 tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ nước này trong đêm.
Khác với những cuộc đối đầu trong bóng tối trước đây, lần này Iran đã trực tiếp phóng tên lửa từ lãnh thổ mình vào Israel, gây tổn thất đáng kể. Ít nhất 24 dân thường Israel đã thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, trong khi hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.
Theo lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đợt phản công mới nhất của họ đã sử dụng chiến thuật đặc biệt nhằm khiến các hệ thống phòng thủ đa tầng của Israel phản ứng sai lệch, tạo điều kiện để tên lửa xuyên thủ.
Trong khi đó, tại một căn cứ không quân, ông Netanyahu phát biểu trước binh sĩ rằng chiến dịch hiện tại nhằm đạt hai mục tiêu chính: xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân Iran và phá hủy năng lực tên lửa của nước này.
“Chúng ta đang trên con đường chiến thắng”, ông tuyên bố. “Chúng tôi nói với người dân Tehran: Hãy sơ tán, và chúng tôi đang hành động”.
Israel công bố video đánh chặn UAV Iran giữa mưa tên lửa Quân đội Israel tung video chặn UAV Iran giữa lúc Tel Aviv chìm trong hai đợt oanh kích. Quân đội Israel xác nhận Iran đã phóng dưới 100 tên lửa, phần lớn bị đánh chặn hoặc rơi ngoài mục tiêu tuy nhiên vẫn khiến ít nhất 44 người thương vong, nhà dân bị phá hủy nặng.