Người dân Israel tập trung trong im lặng để chứng kiến khoảnh khắc chiếc đồng hồ ngừng đếm ngược. Ảnh: Times of Israel
Như vậy, sau 843 ngày, tất cả các con tin người Israel, còn sống hay đã mất, đều đã được trở về quê hương. Theo CNN, hàng trăm người Israel, bao gồm những người sống sót sau khi bị bắt làm con tin, gia đình các con tin và các tình nguyện viên tập trung trong im lặng để chứng kiến chiếc đồng hồ ngừng đếm ngược. Vài phút sau khi đồng hồ dừng đếm, tất cả vỗ tay vang dội, mừng vì chương này thực sự đã kết thúc.
Một hình ảnh đánh dấu sự kiện trên mạng xã hội Instagram
Tràn ngập mạng xã hội là hình ảnh người dân Israel tháo chiếc ghim màu vàng, biểu tượng phổ biến của các con tin, mà bấy lâu vẫn cài trên vòng tay, áo phông và nhiều thứ khác, sau sự trở về của thi thể con tin cuối cùng.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo đánh dấu sự kiện. Ảnh: Times of Israel
Cột mốc này mang ý nghĩa đặc biệt vì đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, Israel không còn con tin nào bị giam giữ ở Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ca ngợi việc tất cả con tin được giải cứu là một thành tựu phi thường và tuyên bố trong cuộc họp báo tối thứ 27-1 rằng “Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ”.
Tuy nhiên, theo tờ Times of Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng đổ lỗi cho việc chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden hạn chế vũ khí là nguyên nhân gây ra cái chết của các binh sĩ Israel ở Gaza. Ông Netanyahu tái khẳng định Israel sẽ không cho phép tái thiết Gaza trước khi lực lượng Hamas ở Dải Gaza giải giáp vũ khí, và cho biết Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với Gaza và Bờ Tây.
KHÁNH HƯNG