Theo lực lượng cứu hộ Israel, các đợt tấn công bằng tên lửa từ Iran khiến ít nhất 10 người thiệt mạng trong ngày 14/6, nâng tổng số người chết tại Israel lên 13. Trong khi đó, Bộ Y tế Iran báo cáo tính đến tối 15/6, các đợt không kích từ Israel khiến 224 người thiệt mạng và 1.277 người bị thương, trong đó hơn 90% là dân thường.
Hôm 13/6, không quân Israel dội bom nhiều mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm cả trung tâm làm giàu uranium ở Natanz, và tiến hành các vụ ám sát nhằm vào các chỉ huy quân sự cấp cao cũng như các nhà khoa học hạt nhân. Iran trả đũa bằng cách phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự mang tên "Sư tử Trỗi dậy" nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tehran lên án hành động của Israel là vô cớ và thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, trong đó vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15/6.
Israel phát động cuộc tấn công chỉ một ngày sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cáo buộc Iran vi phạm các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Iran bác bỏ cáo buộc và cho rằng đây là hành động mang động cơ chính trị.
Haifa bị tấn công tên lửa. (Ảnh: Reuters)
Thêm nhiều mục tiêu cơ sở hạ tầng
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành nhiều đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Iran, bao gồm một nhà máy lọc dầu tại mỏ khí South Pars – mỏ khí lớn nhất thế giới – và một kho nhiên liệu ở thủ đô Tehran. Đáp trả, Iran phóng hàng loạt tên lửa vào Tel Aviv, đánh trúng nhiều khu chung cư dân cư, đồng thời tấn công một nhà máy lọc dầu ở thành phố Haifa.
Trong khi đó, quân đội Israel công bố đoạn video cho thấy các chiến đấu cơ nước này tấn công bệ phóng tên lửa đất đối không ở trung tâm Tehran. IDF cho biết đã phá hủy các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo, các trạm radar và bệ phóng tên lửa của Iran.
Trong khi đó, quân đội Iran cũng phát đi lời cảnh báo trên truyền hình nhà nước, yêu cầu người dân Israel rời khỏi các khu vực gần các địa điểm quân sự và khoa học quan trọng, cho biết các cuộc tấn công tiếp theo sẽ tiếp tục nhắm vào các mục tiêu then chốt.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Israel đã không kích vào một tòa nhà của Bộ Ngoại giao nước này tại Tehran, nằm đối diện Viện Nghiên cứu Chính trị và Quan hệ Quốc tế. Vụ tấn công khiến một số dân thường và đồng nghiệp của ông bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Bloomberg dẫn lời nhiều người dân Tel Aviv cho biết họ sẵn sàng tham chiến với Iran, song lo ngại cuộc chiến sẽ kéo dài vô tận. Ông Danny Citrinowicz – chuyên gia tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv, từng phụ trách nghiên cứu Iran trong cơ quan tình báo quân đội Israel – nhận định: "Chúng ta đang rơi vào một cuộc chiến không hồi kết. Sự đồng thuận trong nội bộ Israel về vấn đề Iran, từ cánh tả đến cánh hữu, thật đáng lo ngại. Không ai đặt câu hỏi hay thách thức ông Netanyahu".
Thêm tướng Iran thiệt mạng, Israel phủ nhận tin về lãnh tụ tối cao Ali Khamenei
Thủ tướng Netanyahu cũng xác nhận rằng Israel đã tiêu diệt Tư lệnh tình báo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) – Chuẩn tướng Mohammad Kazemi – cùng cấp phó của ông là tướng Hassan Mohaqiq.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Netanyahu bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngăn chặn kế hoạch ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. "Có quá nhiều tin giả về các cuộc trao đổi chưa từng xảy ra – tôi sẽ không bình luận thêm". Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi gọi đây là "tin giả trắng trợn".