Ít nhất 56 người Palestine đã đã thiệt mạng trong các đợt không kích của Israel kể từ rạng sáng ngày 5/7. (Nguồn: aa)
Các nguồn tin tại bệnh viện Gaza cho biết, ít nhất 56 người Palestine đã đã thiệt mạng kể từ rạng sáng. Trong số những người chết, có chín người thiệt mạng gần các điểm phát viện trợ, bao gồm ba trẻ em.
Phát ngôn viên cơ quan phòng vệ dân sự Gaza Mahmud Bassal cho biết 5 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào một trường học ở thành phố Gaza. Theo ông Bassal, cuộc không kích thứ hai gần một trường học khác trong thành phố Gaza, nơi người dân đang trú trú ẩn, đã giết chết 3 người và làm bị thương khoảng 10 người, bao gồm cả trẻ em.
Tuy nhiên, quân đội Israel cho biết họ không cố ý nhắm vào thường dân, lưu ý rằng Hamas đã sử dụng các địa điểm dân sự, như bệnh viện, trường học và trung tâm di dời làm vỏ bọc cho các hoạt động của họ. Các cuộc không kích mới nhất diễn ra vài giờ sau khi Hamas cho biết họ đã sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán "ngay lập tức" về đề xuất do Mỹ bảo trợ cho lệnh ngừng bắn ở Gaza.
Trong diễn biến liên quan, Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) ngày 4/7 thông báo đã ghi nhận ít nhất 613 người thiệt mạng tại các điểm phát viện trợ do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) vận hành, cũng như gần các đoàn xe cứu trợ của các tổ chức nhân đạo khác kể từ khi GHF bắt đầu hoạt động tại Dải Gaza vào cuối tháng 5.
(theo aljazeera, aa)
Mộc Trà