Theo tờ Guardian hôm 21-7, Israel vừa tiến hành các cuộc không kích lớn và một chiến dịch trên bộ vào TP Deir al-Balah ở trung tâm Dải Gaza, là trung tâm chính của các nỗ lực nhân đạo với nhiều tổ chức cứu trợ quốc tế đang hoạt động.
Hãng tin AP cho biết Deir al-Balah là thành phố duy nhất tại Dải Gaza chưa chứng kiến các cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn hay bị tàn phá trên diện rộng trong 21 tháng xung đột.
Pháo sáng của Israel rực đỏ trên bầu trời TP Deir al-Balah, trung tâm Dải Gaza - Ảnh: AP
Cuộc tấn công mới của Israel dẫn đến suy đoán rằng lực lượng Hamas đang giam giữ một số lượng lớn con tin tại đây.
Nhóm đại diện cho gia đình các con tin cho biết họ "bị sốc và lo ngại" trước cuộc tấn công và yêu cầu các nhà lãnh đạo Israel phải đưa ra câu trả lời.
Phóng viên AP đang có mặt tại Deir al-Balah cho biết đã nghe thấy tiếng nổ và thấy khói bốc lên từ nhiều khu vực trong thành phố.
Một quan chức quân đội Israel giấu tên cho biết đây là lần đầu tiên bộ binh hoạt động trong khu vực.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 21-7 thông báo nơi ở của nhân viên và kho hàng chính của tổ chức này tại Deir al-Balah đã bị tấn công.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói: “Quân đội Israel đã tiến vào khu vực này, buộc phụ nữ và trẻ em phải di tản bằng đường bộ về phía Al-Mawasi (phía Nam Gaza) trong bối cảnh xung đột đang diễn ra”.
TS Tedros cũng cáo buộc các nhân viên nam của WHO bị tấn công, đe dọa bằng súng. Một số nhân viên bị bắt giữ.
WHO cũng nói rằng kho hàng chính của tổ chức này tại thành phố, nằm trong khu vực sơ tán, đã bị hư hại do một vụ nổ và hỏa hoạn, ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ các bệnh viện và đội ngũ y tế khẩn cấp của tổ chức.
Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.
Cuộc tấn công mới nhất của Israel diễn ra sau lệnh sơ tán bắt buộc đối với khoảng 50.000-80.000 người ở Deir al-Balah, được đưa ra hôm 20-7 và dỡ bỏ hôm 21-7.
“Với lệnh mới nhất này, diện tích Gaza có lệnh phải di dời hoặc nằm trong các khu vực quân sự hóa của Israel đã tăng lên 87,8%, khiến 2,1 triệu thường dân bị dồn vào 12% dải đất bị chia cắt, nơi các dịch vụ thiết yếu đã sụp đổ” - Liên hợp quốc (LHQ) cho biết trong một tuyên bố do Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) đưa ra.
Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric trước đó cho biết hai nhà khách của LHQ tại Deir al-Balah đã bị hư hại do mảnh đạn
Ông Dujarric cho biết nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, nhưng đã có báo cáo về các cuộc không kích dữ dội của Israel trong khu vực. Ông cũng cho biết nhân viên địa phương và quốc tế sẽ tiếp tục làm việc tại đó.
Anh Thư