Vào sáng ngày 18/3, Không quân Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào Dải Gaza, nhắm vào các mục tiêu của Hamas. Các cuộc tấn công này đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, trong khi hơn 1.000 người khác bị thương, trong đó có không ít người dân thường. Con số thương vong cao đã khiến cuộc khủng hoảng tại Gaza trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Trong số những người thiệt mạng, có những nhân vật chủ chốt của Hamas như ông Essam al-Daalis, người đứng đầu chính quyền Hamas ở Gaza, và ông Mahmoud Abu Watfa, quan chức cấp cao của Sở Nội vụ Gaza. Các cuộc tấn công dường như nhằm vào các vị trí chiến lược của Hamas, nhưng lại gây tổn thất nặng nề cho dân thường đang sinh sống tại đây.
Việc Israel tái phát động chiến dịch quân sự đã gây ra sự sụp đổ hoàn toàn của thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa Israel và Hamas vào tháng 1. Theo đó, Israel biện minh cho các cuộc tấn công là vì Hamas đã từ chối thả các con tin Israel và từ chối gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, khẳng định rằng Israel sẽ không ngừng hành động mạnh mẽ cho đến khi tất cả các con tin được trả tự do.
Khung cảnh hoang tàn sau các cuộc không kích của Israel vào ngày 18/3. (Ảnh: AFP)
Hamas, phía đối lập, tuyên bố rằng họ vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, và cho rằng chính Israel đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, dẫn đến việc tái diễn bạo lực. Nhóm này cũng cáo buộc Israel dùng việc bắt giữ con tin và leo thang chiến tranh làm cái cớ để tiếp tục tấn công Gaza. Thủ tướng Netanyahu, trong một tuyên bố đầy cứng rắn, đã nói: "Từ bây giờ, Israel sẽ hành động chống Hamas với cường độ ngày càng tăng. Và từ nay, các cuộc đàm phán sẽ chỉ diễn ra dưới làn đạn."
Các cuộc tấn công của Israel đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Đại sứ Liên Hợp Quốc tại Palestine, ông Riyad Mansour, bày tỏ sự lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng và các thương vong dân sự tại Gaza. Ông cho rằng Israel cần ngay lập tức ngừng các cuộc không kích và quay lại các cuộc đàm phán hòa bình.
Tổ chức Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia cũng lên án hành động của Israel. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, Volker Turk, đã lên tiếng cảnh báo rằng các cuộc tấn công chỉ làm gia tăng bi kịch cho người dân Gaza vốn đã chịu đựng quá nhiều. Bà Hadja Lahbib, Ủy viên châu Âu phụ trách viện trợ, cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức.
Ngoài ra, các quốc gia như Trung Quốc, Ai Cập, và Ả Rập Saudi đã lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel, đồng thời yêu cầu tất cả các bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và ngừng hành động quân sự.
Israel, mặc dù đối mặt với sự chỉ trích quốc tế, tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Gaza với cường độ ngày càng tăng. Thủ tướng Netanyahu khẳng định rằng các cuộc tấn công chỉ mới bắt đầu và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các con tin Israel được thả tự do.
Israel cũng tuyên bố rằng họ đã tham khảo ý kiến của chính quyền Mỹ trước khi phát động các cuộc không kích. Các cuộc đàm phán ngừng bắn đã thất bại, và tình hình căng thẳng tại Gaza dự kiến sẽ leo thang trong những ngày tới.
Với hơn 400 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, cuộc sống của người dân Gaza càng trở nên tồi tệ hơn. Các bệnh viện tại Gaza đã phải đối mặt với tình trạng quá tải, trong khi nguồn cung y tế và viện trợ nhân đạo gần như không còn. Cơ sở hạ tầng của Gaza đã bị tàn phá nặng nề trong suốt thời gian xung đột, khiến người dân phải chịu đựng những điều kiện sống khắc nghiệt.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ viện trợ nhân đạo và giúp đỡ người dân Gaza vượt qua thảm họa. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, việc đảm bảo an toàn cho các hoạt động cứu trợ trở nên rất khó khăn.
Ngọc Bảo (T/h)