Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công khiến hơn 400 người thiệt mạng tại Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo, đợt không kích mới "chỉ là sự khởi đầu", tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi Israel đạt được tất cả các mục tiêu chiến tranh của mình là tiêu diệt Hamas, giải thoát tất cả các con tin và bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn tiếp theo cũng sẽ diễn ra "dưới hỏa lực". Ông cũng kêu gọi người Palestine ở Gaza "tránh mọi tiếp xúc với Hamas" và "tránh xa nguy hiểm".
Khói bốc lên sau một cuộc đụng độ giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: Reuters
Bạo lực quay trở lại Gaza đã làm nóng phiên tranh luận của Hội đồng bảo an LHQ ngày hôm qua với những quan điểm khác nhau. Quyền đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Dorothy Shea cho rằng hoạt động thù địch tái diễn ở Gaza hoàn toàn thuộc về Hamas và Mỹ sẽ ủng hộ Israel trong các bước tiếp theo.
Quyền đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Shea dẫn lời Tổng thống Donald Trump yêu cầu Hamas phải thả ngay lập tức các con tin hoặc sẽ phải trả giá đắt, đồng thời đổ lỗi cho Hamas: “Hamas đã kiên quyết từ chối mọi đề xuất và thời hạn được đưa ra trong vài tuần qua, bao gồm cả đề xuất cầu nối để kéo dài lệnh ngừng bắn sau tháng Ramadan và lễ Quá hải để có thời gian đàm phán khung lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Hamas đã từ chối lời đề nghị này, muốn giam giữ con tin và trà trộn vào người dân Gaza, sử dụng họ làm lá chắn sống. Người dân Gaza sẽ phải chịu đựng nhiều hơn nữa vì Hamas coi thường mạng sống con người”.
Trong khi đó, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy không đổ lỗi cho bên nào mà nhấn mạnh tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza, bày tỏ sự kinh hoàng trước tình hình bạo lực leo thang.
Đồng quan điểm, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông thúc giục Israel khôi phục quyền tiếp cận nhân đạo đầy đủ tới Gaza, phản đối việc biến viện trợ nhân đạo thành vũ khí và chính trị hóa vấn đề này: “Tính đến nay, trong 70 ngày liên tiếp, không có nguồn cung cấp nhân đạo nào được phép vào Gaza và việc mất điện đã vô hiệu hóa các nhà máy khử muối, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng thiếu nước. Việc sử dụng viện trợ nhân đạo như một con bài mặc cả là vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân đạo quốc tế, Trung Quốc lên án hành vi như vậy".
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng nhấn mạnh vai trò của Liên hợp quốc là "thuyết phục các bên" và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để ngừng bắn, tiếp cận viện trợ nhân đạo và thả các con tin ở Gaza. Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cho biết tình hình thù địch ở Gaza phải chấm dứt và viện trợ nhân đạo cùng các mặt hàng thiết yếu phải được phép vào vùng lãnh thổ này.
Ông Fletcher cho biết kể từ ngày 2 tháng 3, chính quyền Israel đã cắt đứt mọi nguồn cung cấp thiết yếu gồm thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu, gas nấu ăn cho 2,1 triệu người ở Gaza và yêu cầu của Liên Hợp Quốc đưa hàng viện trợ mắc kẹt tại cửa khẩu Kerem Shalom đã bị từ chối.
Giới chuyên gia nhận định sự đổ vỡ của thỏa thuận lần này không chỉ đơn thuần là một bước lùi trong tiến trình hòa bình mà còn phản ánh những tính toán chiến lược của cả hai bên. Chiến sự leo thang một lần nữa nhắc nhở thế giới rằng, chừng nào xung đột Israel - Palestine chưa có một giải pháp chính trị lâu dài, mọi lệnh ngừng bắn tạm thời đều mong manh như ngọn nến trước gió.
Trần Nga/VOV1 (tổng hợp)