Israel tấn công ngoại ô thành phố Gaza

Israel tấn công ngoại ô thành phố Gaza
7 giờ trướcBài gốc
Các nhân chứng đã báo cáo về tiếng nổ không ngừng trong đêm tại khu vực Zeitoun và Shejaia, trong khi các xe tăng nổ pháo nhằm vào các nhà dân và tuyến đường tại khu vực Sabra, cũng như phá hủy nhiều tòa nhà tại thị trấn Jabalia.
Những vụ nổ đã chiếu sáng bầu trời khiến người dân hoảng loạn, dẫn tới một số gia đình phải sơ tán khỏi thành phố. Nhiều gia đình khác khẳng định thà bỏ mạng chứ không di tản.
Quân đội Israel trong ngày Chủ Nhật cho biết, lực lượng nước này đã trở lại tham chiến tại khu vực Jabalia trong những ngày gần đây, nhằm phá hủy các tuyến đường hầm của lực lượng dân quân và củng cố khả năng kiểm soát khu vực.
Lực lượng Israel cũng cho biết các chiến dịch tại đây "cho phép mở rộng khu vực hoạt động tới nhiều khu vực mới và ngăn chặn khủng bố Hamas khỏi trở lại hoạt động tại những khu vực này".
Trong tháng 8/2025, chính phủ Israel đã thông qua kế hoạch chiếm quyền kiểm soát thành phố Gaza, mô tả thành phố này là thủ phủ cuối cùng của dân quân Hamas.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, Israel Katz, trong ngày Chủ Nhật đã cam kết sẽ xúc tiến chiến dịch nhằm vào thành phố này, dẫn tới nhiều báo động tại Israel cũng như từ quốc tế. Ông Katz đã tuyên bố thành phố Gaza sẽ bị đốt cháy rụi nếu như Hamas không chấp nhận kết thúc chiến tranh theo điều kiện mà Israel đặt ra và trả tự do cho toàn bộ con tin.
Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày Chủ Nhật, Hamas nhận định kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza của Israel chứng minh chính quyền này không nghiêm túc về mục tiêu ký kết thỏa thuận ngừng bắn.
Tổ chức này khẳng định thỏa thuận ngừng bắn là "cách duy nhất các con tin có thể được trả tự do", và tuyên bố Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chịu trách nhiệm cho mạng sống của các con tin.
Đề xuất thỏa thuận ngừng bắn đang được cân nhắc bởi hai phe có nội dung đề ra 60 ngày ngừng bắn và trả tự do cho 10 con tin, trao trả 18 thi thể. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho khoảng 200 tù nhân người Palestine bị giam giữ tại Israel.
Ảnh: REUTERS/Mahmoud Issa.
Sau khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu, đề xuất yêu cầu Hamas và Israel bắt đầu thương lượng hướng tới thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn và trả tự do cho những con tin còn lại.
Trong ngày thứ Năm, ông Netanyahu đã tuyên bố Israel sẽ ngay lập tức khôi phục thương lượng trả tự do cho 50 con tin còn lại – trong đó chỉ có 20 con tin được cho là còn sống – và kết thúc cuộc chiến tại Gaza dựa trên điều kiện mà Israel đề ra.
"Đói và sợ"
Khoảng một nửa dân số đang sinh sống tại thành phố Gaza. Một vài ngàn người đã bắt đầu sơ tán khỏi đây.
Mohammad, một người dân địa phương 40 tuổi, cho biết: "Tôi đã ngừng đếm số lần tôi phải đưa vợ và 3 con gái đi sơ tán khỏi thành phố Gaza. Không còn nơi nào an toàn, nhưng tôi vẫn không thể mạo hiểm đi nơi khác. Nếu họ bắt đầu công kích, chắc chắn họ sẽ sử dụng hỏa lực lớn nhất họ có".
Một số người khác nhất quyết không sơ tán.
Aya, 31 tuổi, với gia đình 8 thành viên, cho biết: "Chúng tôi sẽ không sơ tán, cứ để họ đánh bom ngay vào nhà chúng tôi". Cô cho biết ngay cả khi quyết định sơ tán, gia đình cô không có tiền mua lều bạt hay trả phí vận chuyển. "Chúng tôi đang đói, sợ và khánh kiệt".
Một cơ quan giám sát nạn đói toàn cầu trong ngày thứ Sáu đã cho biết thành phố Gaza và các vùng lân cận đang đói mặt với nạn đói và nạn đói này có thể lan rộng. Israel đã phủ nhận đánh giá này và nhận định đánh giá này không tính tới những bước thúc đẩy cung cấp hàng cứu trợ được thực hiện từ tháng 7 tới nay.
Trong ngày Chủ Nhật, Bộ Y tế Gaza cho biết, có thêm 8 người thiệt mạng vì suy dinh dưỡng, tăng mức tử vong do nguyên nhân này lên mức 289 người, trong đó bao gồm 115 trẻ em. Israel đã phủ nhận con số này.
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/israel-tan-cong-ngoai-o-thanh-pho-gaza-204250825161637615.htm