Hôm qua (3/7), quân đội Israel tiếp tục tiến hành thêm nhiều cuộc không kích vào Lebanon. Các đợt tập kích khiến ít nhất 5 người thương vong, làm dấy lên lo ngại Israel có thể đẩy mạnh và mở rộng tấn công vào quốc gia láng giềng như biện pháp gây áp lực để tiến tới bình thường hóa quan hệ.
Theo các nguồn tin chính thức của Lebanon, máy bay không người lái của quân đội Israel đã phóng 2 quả tên lửa dẫn đường, vào 1 phương tiện đang lưu thông trên tuyến phố sầm uất ở phía Nam Thủ đô Beirut của Lebanon hồi chiều 3/7. Cuộc tập kích khiến 1 người chết tại chỗ và 4 người khác bị thương.
Các thành viên của quân đội Lebanon và người dân tập trung gần chiếc xe bị hư hỏng sau cuộc tấn công của Israel ở Khaldeh, ngày 3/7 - Ảnh: Reuters
Trong thông báo trên mạng xã hội X, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Avichay Adraee xác nhận việc thực hiện cuộc không kích, khẳng định mục tiêu tấn công là phần tử khủng bố liên quan đến hoạt động buôn lậu vũ khí và thúc đẩy các âm mưu chống lại Israel.
Trước đó, IDF cũng thông báo đã không kích các cơ sở quân sự của Phong trào Hezbollah ở phía Nam Lebanon, phá hủy một số kho chứa vũ khí, tòa nhà và hạ tầng quân sự của nhóm vũ trang đối địch.
Hoạt động không kích của Israel vào Lebanon được tiến hành trong bối cảnh giới chức Israel mới đây xác nhận, muốn tiến tới bình thường hóa quan hệ với Lebanon. Điều kiện để đạt được thỏa thuận là Hezbollah phải bị giải giáp vũ khí và phi vũ trang hoàn toàn.
Thực tế này khiến nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại, Israel sẽ tiếp tục mở rộng tấn công vào Lebanon trong thời gian tới, để thúc đẩy mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, biện pháp leo thang này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng, đặc biệt là trong trường hợp Hezbollah quyết định phản kháng và phát động trở lại các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào Israel, như trong giai đoạn cuối năm 2023 và xuyên suốt năm 2024 vừa qua.
Bá Thi/VOV-Cairo