Căn cứ không quân Tadmur (Syria) nhìn từ trên cao. Ảnh: Haaretz
Trong một tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ, hai căn cứ này gồm căn cứ không quân Tadmur và T-4.
Kể từ khi Syria thay đổi chính quyền hồi tháng 12-2024, quân đội Israel tiến hành tấn công các cơ sở quân sự của quân đội Syria trước đây. Các cuộc tấn công hàng loạt nhằm vào các kho vũ khí, sân bay quân sự và hệ thống phòng không trên khắp Syria.
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết các cuộc tấn công của Israel vào Syria, cũng như Lebanon, có nguy cơ "leo thang hơn nữa".
Theo quan chức này, các cuộc tấn công của Israel vào Syria - bắt đầu sau sự sụp đổ của nhà lãnh đạo lâu năm Bashar al-Assad - là "không cần thiết", vì Syria hiện không tấn công Israel và các đợt tấn công chỉ "nuôi dưỡng sự cực đoan hóa chống lại Israel".
Trong diễn biến liên quan, 24 giờ qua đã chứng kiến thêm ít nhất 23 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza. Theo Al Jazeera, hầu hết các nạn nhân ở phía nam và trung tâm Gaza.
Cùng ngày, khi được hỏi về việc Israel sát hại hai nhà báo, gồm nhà báo Mohammad Mansour làm việc cho Palestine Today và nhà báo Hossam Shabat của Al Jazeera, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce có phát biểu, cho rằng Hamas phải chịu trách nhiệm về "mọi điều đang xảy ra" ở Gaza.
Nhà báo Hossam Shabat của Al Jazeera. Ảnh: Al Jazeera
Trong bài đăng trên mạng xã hội X trước khi thiệt mạng, nhà báo Hossam Shabat bày tỏ: "Tôi đề nghị các bạn: Đừng ngừng nói về Gaza. Đừng để thế giới nhìn đi chỗ khác. Hãy tiếp tục chiến đấu, tiếp tục kể những câu chuyện của chúng tôi - cho đến khi Palestine được tự do".
Theo Al Jazeera, WAFA, Haaretz
Hoàng Linh