Lực lượng phòng vệ dân sự Palestine tối qua cho biết các cuộc tấn công của quân đội Israel trên khắp dải Gaza trong ngày 11/7 đã khiến 18 người chết, hàng chục người bị thương, hầu hết là dân thường. Nghiêm trọng nhất trong số này là vụ binh sỹ Israel nổ súng tấn công vào đám đông đang đứng chờ tại một điểm phân phối hàng cứu trợ nhân đạo ở phía Tây thành phố Rafah, cực Nam Gaza. Cuộc tấn công khiến ít nhất 10 thiệt mạng, hàng chục người bị thương.
Xe tải chở hàng viện trợ đi vào dải Gaza vào ngày 11/11/2024 từ cửa khẩu Erez. Ảnh: CNN
6 người khác được xác nhận tử vong trong 4 cuộc không kích riêng rẽ của Israel vào khu vực thành phố Khan Younis, cũng thuộc Nam Gaza. 2 người còn lại tử vong tại khu vực thành phố Gaza, phía Bắc dải Gaza, bởi các cuộc tập kích do máy bay không người lái Israel thực hiện.
Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về số thương vong mới do các cuộc tấn công vào Gaza gây ra trong ngày 11/7. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều qua xác nhận đã nổ súng cảnh báo nhằm vào những người đang tìm cách tiếp cận các địa điểm phân phối hàng cứu trợ ở Gaza. Bên cạnh đó, IDF cũng cáo buộc lực lượng Hamas đã tấn công các điểm phân phối hàng cứu trợ, gây ra cái chết của nhiều dân thường.
Theo báo cáo công bố ngày hôm qua của Văn phòng Nhân quyền thuộc Liên hợp quốc, ít nhất 798 người đã bị giết hại khi đang tìm kiếm thức ăn ở dải Gaza trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 này. Trong số này, 615 người bị bắn chết tại điểm phân phối hàng cứu trợ nhân đạo do Mỹ và Israel điều hành.
Số thương vong tại dải Gaza liên tục tăng cao trong bối cảnh quân đội Israel không ngừng đẩy mạnh các cuộc tấn công vào vùng đất này nhằm gây sức ép với lực lượng Hamas trong tiến trình đàm phán về một lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin mới đang được tổ chức tại Doha, Qatar, dưới sự trung gian của Mỹ, Ai Cập và Qatar.
Bá Thi/VOV-Cairo