Phóng viên Trey Yingst của Fox News nhận định, diễn biến này “cho thấy mức độ chi tiết của thông tin mà tình báo Israel thu thập được trong cuộc chiến”. Theo ông Yingst, Israel đã “nhắm chính xác vào cuộc họp tại Tehran, nơi các lãnh đạo còn lại đang tập trung để bầu chọn một Lãnh đạo tối cao mới”, và các nguồn tin Israel tin rằng đòn tấn công diễn ra đúng lúc quá trình kiểm phiếu đang được tiến hành.
Hiện trường một vụ va chạm sau khi Iran phóng tên lửa vào Tel Aviv, Israel, ngày 28/2/20226. Ảnh: Reuters
Cũng trong ngày 3/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiêu diệt tướng Davoud Ali Zadeh, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, người bị cáo buộc phụ trách các hoạt động của Tehran tại Lebanon.
Theo IDF, ông Zadeh đã chỉ đạo Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel nhằm “bảo vệ chế độ Iran”. IDF đồng thời ra tối hậu thư, tuyên bố sẽ cho phép các đại diện của Iran 24 giờ để rời khỏi Lebanon.
“Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự hiện diện nào của các đại diện chế độ Iran trên lãnh thổ Lebanon và sẽ cho họ 24 giờ để rời đi", tuyên bố nêu rõ.
“Sau thời hạn này, không một địa điểm nào tại Lebanon được coi là nơi trú ẩn an toàn cho các nhân viên của chế độ Iran. IDF sẽ tấn công các mục tiêu này bằng toàn bộ sức mạnh, bất kể chúng ở đâu", thông cáo nhấn mạnh.
Diệp Thảo/VOV.VN Tổng hợp