LTS: Nghệ sĩ khi có được thành công, ngoài sự cố gắng của bản thân, họ thường nói mình được "Tổ nghề đãi", được "ăn cơm Tổ". Trong giới nghệ thuật, có những gia tộc gặt hái được nhiều vinh quang nhờ miệt mài, đắm đuối với nghề. Có gia tộc ba, bốn đời đều được Tổ thương, cho lộc. VietNamNet xin giới thiệu loạt gia tộc như thế.
Soobin Hoàng Sơn là cái tên đang được khán giả quan tâm và yêu mến bởi tài năng đa dạng của mình. Dù theo dòng nhạc hiện đại nhưng chất dân tộc cổ truyền vẫn thấm đẫm trong những thanh âm được vang lên từ Soobin. Ít ai biết, anh được sinh ra trong gia đình có ông bà và bố đều là nghệ sĩ nổi tiếng.
Soobin Hoàng Sơn bên bà - NSƯT Lê Thị Hảo Yến.
Khởi đầu cho gia đình ba đời được Tổ nghề đãi là NSƯT Lê Thị Hảo Yến (NSƯT Hảo Yến) - một nghệ sĩ cải lương tài sắc nổi đình nổi đám tại đoàn cải lương Thanh Hóa.
Thời ấy, nhắc tới cái tên Hảo Yến gần như ai cũng biết, đêm nào có bà diễn, rạp đông nghịt khán giả, mọi người tranh nhau tới xem. Và cũng chính từ đây, máu nghệ thuật bắt đầu thấm vào nếp nhà, đặt nền móng cho thế hệ sau.
NSND Nguyễn Huỳnh Tú - con trai NSƯT Hảo Yến là niềm tự hào của gia đình. Ông là nghệ sĩ đàn bầu nổi tiếng miền Bắc. Từ khi mới 3 tuổi, vẫn còn nói ngọng, nhờ có mẹ dìu dắt, ông đã tham gia trong các tích cải lương như Phạm Công - Cúc Hoa. Sau đó, ông theo đuổi hành trình nghệ thuật chuyên nghiệp bằng cách thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), làm giảng viên tại đây 3 năm sau đó về đầu quân tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Ông thành lập nhóm nhạc Mưa Rừng, thường xuyên đi nước ngoài biểu diễn về khí nhạc (nhạc thính phòng), hòa tấu, độc tấu…
NSND Huỳnh Tú từng là đạo diễn âm nhạc của các cuộc thi Sao Mai, Giọng hát hay Hà Nội. Ông cũng làm nhạc cho các sân khấu, nhạc phim, lễ hội...
Soobin Hoàng Sơn và bố - NSND Nguyễn Huỳnh Tú.
Giống như bố mình, Soobin Hoàng Sơn cũng được thấm âm nhạc từ khi lên 3. Khi lên 5 tuổi, anh được bố đưa đi Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc... để biểu diễn đàn bầu. Vì thế, Soobin luôn có tình yêu đối với nghệ thuật truyền thống và khán giả có cơ hội thưởng thức những phút giây thăng hoa của anh với chiếc đàn bầu trong tiết mục Trống cơm trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai.
NSND Huỳnh Tú thừa nhận, Soobin may mắn hơn nhiều người. Là một nghệ sĩ, ông có kiến thức khá rộng về khí nhạc, nhạc cụ dân tộc, bởi vậy có thể dạy cho con được nhiều thứ từ khi còn rất nhỏ.
"Có một dấu ấn rất lớn trong thời gian chơi đàn bầu, mà có lẽ Soobin chưa bao giờ kể, đó là con từng đạt giải Đặc biệt trong cuộc thi Tài năng âm nhạc đàn bầu tại Nhạc viện Hà Nội. Đó là giải thưởng tương đương với giải Nhất nhưng do con chưa học ngày nào trong Nhạc viện, nên mọi người quyết định trao một giải riêng, còn lại là giải Nhì. Hồi ấy, con mới chỉ 12-13 tuổi", NSND Huỳnh Tú kể.
Chính tại cuộc thi đó, NSND Huỳnh Tú bất ngờ về con trai khi tay phải đánh đàn, tay trái níu cần, hai tay gần như một. Sau này, có tác phẩm ông viết mang tên Nỗi niềm trong câu hát ru, phần nhạc cực kỳ khó, Soobin đàn như "chạy" violon.
Tuy vậy, sau khi đạt giải thưởng với đàn bầu, Soobin quyết định chuyển sang học piano, mở ra con đường với âm nhạc hiện đại. NSND Huỳnh Tú cho biết từ khi nổi tiếng, Soobin có cát-sê cao và hỗ trợ bố mẹ rất nhiều. Tuy con trai không chọn đi theo con đường của bố, ông vẫn luôn dành cho con những lời động viên trong sự nghiệp.
NSND Huỳnh Tú nói mãn nguyện vì thời gian gần đây, Soobin đã dần hiểu chuyện, có tư duy sâu rộng theo định nghĩa về thế giới âm nhạc của ông. Đó là con trai bắt đầu nghĩ đến truyền thống, muốn đưa những yếu tố văn hóa truyền thống vào trong âm nhạc hiện đại.
"Hồn cốt Việt Nam được trân trọng và vang lên ở nhiều chương trình dành cho giới trẻ. Đó là điều tôi vinh dự và tự hào nhất", ông tâm sự.
Giống như bố và bà, Soobin là niềm tự hào của gia tộc ba đời theo nghệ thuật.
Về phần mình, Soobin Hoàng Sơn tâm sự, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh chịu áp lực vì làm việc không chỉ để khẳng định bản thân mà còn để không ảnh hưởng đến danh dự, truyền thống gia đình. Vậy nên trong mỗi hoạt động, Soobin đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.
"Nhìn lại hành trình đã qua, tôi tự tin vì đã lao động nghệ thuật nghiêm túc kể từ khi vào nghề đến nay. Tôi không chạy theo số đông, không dùng scandal để đánh bóng tên tuổi hay tìm kiếm sự nổi tiếng. Tôi luôn tâm niệm, khi mình lao động nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm và có tâm với nghề sẽ đạt được những điều giống như ông bà và bố tôi đã nhận được", nam ca sĩ tâm sự.
Mới đây, trong live show riêng tại Hà Nội, Soobin Hoàng Sơn đã mời bố diễn chung. Trong phần giao lưu với khán giả, Soobin nói bố đã ngừng biểu diễn nhiều năm nay để tập trung cho các công việc hậu trường nhưng khi được đề nghị xuất hiện trong concert đầu đời của con trai, ông bảo: "Con muốn bố làm gì cũng được".
NSND Huỳnh Tú cũng rưng rưng nói: "Tôi đã chờ đợi điều này hơn 30 năm, từ khi Soobin còn đang trong bụng mẹ. Dù đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đứng cùng sân khấu với con trai mình".
Với Soobin, đây là kỷ niệm không thể nào quên, thể hiện sự nối tiếp của anh với bố trên con đường lưu giữ âm nhạc dân gian.
Soobin Hoàng Sơn tên thật là Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh là chủ nhân của nhiều bản hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về (Tiên Cookie), Xin đừng lặng im (Shin Hồng Vịnh). Từ năm 2020, anh đổi nghệ danh thành Soobin, giới thiệu E.P The Playah với loạt ca khúc tự sáng tác gồm Trò chơi, BlackJack, Tháng năm...