Ivan Blokhin dang tay ăn mừng chiến thắng
Chặng 19 từ Phan Thiết đi Bà Rịa – Vũng Tàu có lộ trình thi đấu dài 176,5 km chứng kiến nỗ lực rất đáng khen của các tay đua không còn tranh chấp các thứ hạng chung cuộc.
Nhận thấy đội Tập đoàn An Giang chơi bảo vệ Áo vàng cho Mikhail Fokin, khóa chặt các tay đua mạnh, một nhóm 11 tay đua có thành tích thấp tận dụng thoát đi. Trong số này, người có thành tích tốt nhất cũng kém Áo vàng đến 55 phút nên đội An Giang không lo ngại. Họ chấp nhận cho tốp 1 thoát đi với khoảng cách có lúc lên tới 11 phút mà không hề e ngại.
Nhóm các tay đua có thành tích thấp cố gắng thoát đi
Nếu như mấy chặng đua trước, đội 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long sẽ cố gắng làm việc ở giai đoạn cuối nhằm đuổi bắt nhóm đầu nhằm tạo điều kiện cho chiếc Áo xanh Nick Kergozou phô diễn nước rút thắng chặng, thì hôm nay, họ không làm vậy. Bởi trong bảng tổng sắp cá nhân, Vĩnh Long đang có tay đua Samuel Jenner đứng thứ ba và có khoảng cách chỉ 11 giây so với người xếp thứ 4 Loic (Dược Domesco Đồng Tháp). Đây là khoảng cách không lớn. Nếu đưa về chùm đông tranh nước rút, rất có thể Loic rút tốt hơn Samuel Jenner sẽ kiếm giây thưởng thu hẹp khoảng cách.
Do hai đội An Giang và Vĩnh Long chấp nhận “thả” đi, nên cuộc chiến sáng nay chủ yếu diễn ra giữa các tay đua tốp đầu. Tay đua Nguyễn Nhựt Phát (620 Châu Thới Vĩnh Long) đã thắng Sprint 1 và Ivan Blokhin (Gạo Hạt Ngọc Trời) thắng Sprint 2.
Nhóm đầu các tay đua tấn công loại bỏ nhau
Với mong muốn tìm chiến thắng chặng, tốp đầu bắt đầu tấn công loại bỏ nhau. Sau đèo Nước ngọt, nhóm đầu chỉ còn lại 6 tay đua hướng về đích đến tại Thành phố Vũng Tàu. Lúc này, Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai) liên tiếp tấn công với mục đích thoát đi một mình nhằm tạo điều kiện cho người đồng đội Nguyễn Anh Huy loại bỏ các đối thủ khác tìm chiến thắng chặng như từng làm ở chặng 4. Tuy nhiên, các đối thủ đã bắt bài và không để các tay đua Đồng Nai thực hiện thành công. Tại đích đến, Ivan Blokhin rút thắng Nguyễn Nhựt Phát và Nguyễn Anh Huy mang chiến thắng đầu tiên về cho đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang.
Ở tốp đông phía sau, tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) chủ động tấn công mạnh mẽ ở những ki lô mét cuối nhằm đánh chiếm Áo cam của Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai). Tuy nhiên Hoàng Sang cùng các đồng đội rượt đuổi thành công, qua đó bảo vệ được danh hiệu Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc.
Nguyễn Hoàng Sang bảo vệ Áo cam thành công trước sự tấn công của Xuân Lộc
Các danh hiệu khác không thay đổi sau chặng 19 từ Phan Thiết về Vũng Tàu khi Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời) giữ Áo vàng, Nick Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) Áo xanh, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) Áo trắng, Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) Áo chấm đỏ.
Ngày mai (25-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á chạy chặng 20 từ Thành phố Vũng Tàu về Biên Hòa (Đồng Nai) với cự ly thi đấu dài 129,5 km.
GIA MẪN