Trong bối cảnh các đội phía sau quyết liệt “đánh tổng lực” vào bảng xếp hạng đồng đội, Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) đã thể hiện bản lĩnh và sự khôn ngoan để giành chiến thắng chặng thứ hai cho riêng mình.
Diễn biến chặng 20 trong cơn bão chiến thuật. Clip: MQ
Ngay sau khi xuất phát, thế trận đã trở nên căng thẳng khi các đối thủ của TP.HCM Vinama liên tục chống trả các đợt tấn công. Mục tiêu không gì khác ngoài việc thu hẹp khoảng cách trên bảng tổng sắp đồng đội. Trước sức ép lớn, đội đang giữ áo vàng buộc phải căng mình kiểm soát, vừa bảo vệ vị trí cá nhân của Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group), vừa giữ nhịp độ ổn định cho toàn cục.
Đoàn đua chia tay tháp Tam Thắng - Vũng Tàu.
Đoàn đua qua cầu Cỏ May - Vũng Tàu.
Lộ trình chặng đua với nhiều đoạn dốc và gió ngược đã góp phần “xé nhỏ” đoàn đua thành nhiều nhóm. Những đợt tăng tốc liên tiếp khiến thế trận liên tục thay đổi, tạo nên các màn rượt đuổi nghẹt thở. Ở phía trước, một nhóm mạnh gồm ba ngoại binh đã bứt phá thành công, duy trì tốc độ cao và tạo khoảng cách hơn 5 phút so với tốp áo vàng.
Khoảng cách này ngay lập tức đặt TP.HCM Vinama vào thế báo động. Nếu không kiểm soát tốt, nguy cơ mất lợi thế đồng đội là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và sự gắn kết, đội đua này vẫn kiên trì tổ chức kéo tốp phía sau, không để khoảng cách vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ngoại binh người Thụy Sĩ Janssen tăng tốc.
5 tay đua tách tốp đi nhóm đầu.
Nguyễn Hoàng Sang cùng nhiều tay đua tấn công tăng tốc.
Trong khi đó, ở nhóm dẫn đầu, cuộc đấu trí cũng bắt đầu diễn ra. Khi các tay đua trong nhóm bắt đầu thăm dò lẫn nhau, Janssen đã chọn đúng thời điểm để tung đòn quyết định. Cách đích khoảng 10 km, ngoại binh người Thụy Sĩ bất ngờ tăng tốc, tách khỏi nhóm đầu và thực hiện màn solo táo bạo.
Không còn sự phối hợp phía sau, các đối thủ nhanh chóng bị chững lại, tạo điều kiện để Janssen nới rộng khoảng cách. Với guồng chân mạnh mẽ và khả năng duy trì tốc độ ấn tượng, tay đua này một mình tiến về đích, giành chiến thắng đầy thuyết phục.
Christoph Janssen ăn mừng chiến thắng thứ hai.
Yarash Uladzislau chiếm giữ áo vàng sau 20 chặng.
Phía sau, cuộc rượt đuổi vẫn diễn ra quyết liệt. Tuy nhiên, tốp đông với sự hiện diện của áo vàng Yarash, áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai), áo chấm đỏ Moise (TP.HCM Vinama), áo trắng Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai), áo cam Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) đã về đích an toàn, không để xảy ra biến động lớn nào trên bảng xếp hạng.
Kết thúc chặng 20, tập thể đội đua TP.HCM tiếp tục bảo vệ thành công cả hai mục tiêu quan trọng: áo vàng cá nhân và vị trí dẫn đầu đồng đội. Dù phải đối mặt với những đợt tấn công vũ bão, đội đua này vẫn cho thấy bản lĩnh và khả năng kiểm soát cuộc đua ấn tượng.
Chiến thắng của Janssen không chỉ là điểm nhấn chuyên môn mà còn phản ánh sự khốc liệt của bão chiến thuật ở giai đoạn cuối. Khi các đội buộc phải mạo hiểm để tìm kiếm cơ hội, từng quyết định chiến thuật đều có thể tạo ra bước ngoặt.
Sáng 26-4, các tay đua tranh tài chặng đấu dài nhất hành trình – 200 km từ Bình Mỹ về với "xứ gạo trắng nước trong" Cần Thơ.