Bộ phim "Die My Love" (tựa Việt: Em sẽ khử anh) của đạo diễn Lynne Ramsay, với Jennifer Lawrence và Robert Pattinson đóng chính, đã gây chấn động tại Liên hoan phim Cannes 2025 khi nhận tràng vỗ tay kéo dài 9 phút. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ariana Harwicz, khai thác trạng thái tâm lý cực đoan của một người phụ nữ rơi vào trầm cảm sau sinh.
Lynne Ramsay, vốn được biết đến qua "You Were Never Really Here" (2017), một lần nữa trở lại với câu chuyện xoay quanh trải nghiệm của người phụ nữ trong gia đình. "Die My Love" theo chân Grace (Jennifer Lawrence), một nhà văn vừa sinh con, sống cùng chồng là Jackson (Robert Pattinson) tại vùng Montana hẻo lánh. Từ những hình ảnh đầu tiên, bộ phim mở ra bầu không khí tưởng chừng bình yên, nhưng nhanh chóng chuyển sang nặng nề khi Grace phát hiện mình mắc chứng trầm cảm sau sinh kèm rối loạn lưỡng cực.
Khoảng thời gian Jackson vắng nhà để đi làm khiến Grace rơi vào khủng hoảng sâu sắc khi phải một mình chăm con trong ngôi nhà cũ kỹ nằm giữa rừng. Nỗi cô độc và tâm lý bất ổn đẩy cô vào loạt ảo giác, bao gồm hình ảnh một người đàn ông bí ẩn đeo bám mình. Trailer cho thấy nhiều cảnh máy lia nhanh, âm thanh hỗn loạn và loạt hình ảnh rùng rợn phản ánh nội tâm cuồng loạn đang dần bùng nổ của Grace.
Kịch tính được đẩy lên khi Grace nghi ngờ Jackson ngoại tình. Sự điên cuồng, tổn thương và những lời đối thoại dữ dội giữa hai nhân vật mở ra nhiều suy ngẫm về hôn nhân, tình yêu và vai trò của cha mẹ trong những giai đoạn khủng hoảng tâm lý.
Phim nhận nhiều lời khen từ báo chí quốc tế. Cây bút Damon Wise của Deadline mô tả đây là “một câu chuyện đẹp đẽ nhưng tàn bạo” và khẳng định Jennifer Lawrence là điểm sáng của tác phẩm: “Nước Mỹ hiểu rõ tài năng xuất chúng của Jennifer Lawrence và màn biểu diễn này có thể giúp cô ấy nhận được đề cử Oscar thứ 5 nếu được đầu tư đúng cách. Bộ phim có thể đưa đạo diễn Lynne Ramsay bước sang một trang mới trong sự nghiệp”.
Tờ Variety nhận định vai Grace của Lawrence mang “biểu hiện thần túy của cơ thịnh nộ và nỗi tuyệt vọng bị dồn nén đến tột cùng”.
The Daily Beast thì nhấn mạnh sức nặng diễn xuất: “Màn trình diễn đầy mê hoặc của Jennifer Lawrence trong ‘Em sẽ khử anh’ thật sự xuất sắc, hãy sẵn sàng nếu thấy cô ấy lần nữa bước lên bục Oscar”.
Nhận lời vào vai Grace khi đang mang thai tháng thứ 5, Jennifer Lawrence cho biết những trải nghiệm làm mẹ đã khiến cô thấu hiểu hơn sự cô độc trong thời kỳ hậu sản: “Làm mẹ là một trải nghiệm có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Thời kỳ sau khi sinh con thật sự là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Tôi vừa sinh con đầu lòng, bạn sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn, dù bạn ở bất kỳ đâu, thậm chí bạn cảm nhận như mình là người ngoài hành tinh và không thuộc về nơi này”.
Nữ diễn viên thừa nhận khó khăn trong việc tách biệt cảm xúc cá nhân khỏi nhân vật: “Là một người mẹ, thật sự rất khó để tách biệt những gì tôi sẽ làm với những gì cô ấy sẽ làm. Điều đó thật đau lòng”.
Robert Pattinson – người vào vai Jackson – chia sẻ về cảm xúc khi hóa thân người cha: “Cố gắng tìm kiếm vai trò của mình sau khi có con là một điều cực kỳ khó khăn, bạn không biết nên làm gì và không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể diễn đạt được điều đó”. Anh mô tả thêm: “Nó giống như phản ứng của một đứa trẻ khi bước vào mối quan hệ mới”.
"Die my Love" gắn nhãn 18+, được nhận xét là “ngập tràn cảnh nóng”. Bộ phim chính thức đổ bộ các cụm rạp toàn quốc vào ngày 12/12.