Sau khi công bố tin vui được nhận vào chương trình trao đổi giữa trường ĐH Stanford và ĐH Bắc Kinh (Bắc Đại), Jenny Huỳnh tiếp tục khiến netizen trầm trồ khi chia sẻ đoạn video một ngày đi học tại ngôi trường danh tiếng vốn được mệnh danh là "Harvard châu Á".
Sau video chia sẻ thông tin sẽ đến Bắc Đại làm sinh viên trao đổi, video 1 ngày của Jenny Huỳnh tại Bắc Đại tiếp tục thu hút hơn 8 triệu lượt xem. Nguồn: @jennyhuynh.
Trong video mới, Jenny Huỳnh thoải mái chia sẻ về lịch trình một ngày của sinh viên Stanford tại Bắc Đại. Dù đã từng ở Mỹ trong thời gian dài, bản thân cô bạn vẫn liên tục "mắt chữ O miệng chữ A" trước cơ sở vật chất siêu xịn của ngôi trường Top 6 thế giới như: Hệ thống cổng vào xác thực bằng gương mặt, nhà ăn 5 tầng, khu giảng đường kết hợp giữa truyền thống và hiện đại...
Không phải vô cớ mà Bắc Đại là ngôi trường trong mơ của nhiều sinh viên châu Á. Ảnh: @pku1898.
Dù chỉ theo học tại Bắc Đại trong 1 học kỳ, thế nhưng Jenny Huỳnh vẫn được cấp thẻ sinh viên với logo nền đỏ đặc trưng của trường. Đặc biệt, ảnh thẻ mặc áo dài trắng cùng tên tiếng Việt của Jenny là Huỳnh Việt Hoàng Vy lại càng khiến người hâm mộ cô nàng thêm phần tự hào vì "giao diện" Việt Nam quá là "ngoan xinh yêu" của Jenny Huỳnh.
Ảnh thẻ của Jenny Huỳnh với áo dài trắng khiến người theo dõi thích thú. Ảnh: TikTok nhân vật.
Cũng trong lần "khoe khéo" này, netizen tiếp tục phát hiện ra Jenny Huỳnh khá... khiêm tốn khi chia sẻ rằng mình đã quên gần hết tiếng Trung. Không ít netizen để lại bình luận, cứ nhìn cái cách cô nàng tự tin, mạnh dạn gọi món tại căng-tin bằng tiếng Trung rất tự nhiên đủ thấy trình độ tiếng Trung của Jenny chắc cũng phải ngang trình HSK Cao cấp rồi (HSK là Kỳ thi năng lực Hán Ngữ, gồm 3 cấp độ Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp). Cũng trong chuỗi video đăng tải về sinh viên trao đổi, Jenny Huỳnh cũng trả lời một vài thắc mắc của người theo dõi liên quan đến hành trình học vấn của mình.
Cũng trong video ghi lại một ngày ở Bắc Đại, netizen mới biết hóa ra trình tiếng Trung của cô nàng "đỉnh nóc" chứ không hề "cũng cũng" như Jenny Huỳnh đã chia sẻ.
Theo đó, Jenny Huỳnh vẫn đang học năm 2 tại ĐH Stanford (Mỹ). Tuy nhiên, như một cách để thử thách bản thân, Jenny quyết định nộp hồ sơ vào chương trình trao đổi của trường với Bắc Đại. Sau thời gian dài chờ đợi hồi hộp, Jenny Huỳnh đã chính thức được chọn và sẽ "tạm trú" tại Trung Quốc trong một học kỳ dưới diện sinh viên trao đổi.
Jenny Huỳnh luôn nỗ lực, cố gắng bất kể xuất phát điểm có phần "nhỉnh" hơn nhiều người.